Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

NGẪM NHÂN QUẢ TRẢ VAY


NGM NHÂN QU TR VAY

Trong muôn kiếp vô tận
Của sinh tử luân hồi
Kiếp này ta sướng khổ
Chính do nghiệp ta thôi

Nếu trần gian - quán trọ
Ta tạm dừng trăm năm
Nên vơ đầy quán trọ
Rồi lên đường tay không ?

Hồn chỉ mang ký ức
Hạnh phúc hay đau buồn
Đến trọ sau thành nghiệp
Gặt quả sầu/yêu thương

Có duyên nợ nhiều kiếp
Đời nay mới vợ chồng
Mới gia đình thương mến
Chẳng duyên nợ, người dưng

Duyên nợ, thương con gái
Nợ duyên, lo con trai
Duyên nợ mới yêu cưới
Thành phu thê sống đời

Cha mẹ ta nhìn kỹ
Nét hao hao giống nhau
Bao người qua xa lạ
Trông quen người ta yêu

Có ai nhớ kiếp trước
Nên ráng tốt kiếp này
Để kiếp sau gặt hái
Kiếp này trả nợ vay !
PNP-SG-09/11/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét