Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

CÓ THẰNG


CÓ THNG

Có thằng chẳng đẻ chẳng nuôi
Tự xưng cha … ruồi, cướp hết bán ăn
Lắm thằng mới đẻ đầy răng
Sủa hách xì xằng đeo xích gặm xương
Thấy giặc hiếp vợ giữa đường
Nhào vô hiếp ké tán dương đại đồng

Lắm thằng khổ quá hóa khùng
Bán cả con gái qua vùng mọi miên
Lắm thằng nghèo quá hóa điên
Ăn lương còm tiền chửi cụ mắng ông
Có thằng tổ phụ trôi sông
Vung lắm tiền đồng, thiên tử sắm vai
Có thằng già Cáo giả Nai
Lừa cướp đất nước rộng dài, bán đi

Có thằng ngồi khóc tỷ ti
Lỡ ngu cắt … dế, quăng đi đuổi Sài
Có thằng đi bán anh tài
Lấy tiền trả nợ giết hai em mình
Có thằng ngu thấy anh minh
Bán đất nhà mình bao gái chơi vui
Bao thằng đang sống ngóp ngoi
Tranh đạp nhau đớp như Dòi bể phân

Lắm thằng giả nghĩa giả nhân
Dạy khôn hóa đần đổi trắng thay đen
Lắm thằng tham ghế mon men
Thấy trăng quên đèn tố chú diệt cha
Lắm thằng bản chất trăng hoa
Sắm đeo mặt nạ tam toà sư ông
Lắm thằng tài bét lông nhông
Mặc áo thụng hồng dư sáo kiếm ăn …
PNP-SG-30/10/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét