Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

SỰ ĐỜI MẠNH HIẾP YẾU THƯỜNG



S ĐI MNH HIP YU THƯNG



Cảnh sát ngại vác súng tuần
Thằng giang hồ hẻm dọa mần bà con
Ỷ liều mã tấu hung hăng
Thấy bóng cảnh sát, chạy quăng tấu cùn

Lời xa mà ý ở gần
Cái chuyện Đông Hải lần quần vậy thôi
Thằng to lấn hiếp nhỏ còi
Yếu không đi kiện thì toi đất nhà

Kìa ông cảnh sát vừa qua
Thằng giang hồ hẻm lân la đến liền
Kiện / không ? Thì cũng lắm phiền
Ở gần thằng láo tham điên cha ruồi
Bị nó khống chế khổ rồi …
PNP-SG-08/11/2015
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét