Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

SỈ NHỤC 2


S NHC 2



Bị chửi đánh, bị chém đâm ngã gục
Vợ chồng bỏ, người tình bực - chia tay
Mấy kẻ đã biết họa này
Vì ta sỉ nhục người đời, hại thân

Sỉ nhục người, chỉ cần phơi ánh mắt
Vẻ ta đây, thế gian tất dưới tầm
Khinh người bằng mắt tiểu nhân
Khác chi xúc phạm mộ phần người ta

Người tự trọng, samurai kiếm sĩ
Bị du côn dọa dao mã, sỉ người
Đã đếm, đưa tiền thói đời
Bắt vợ/chồng đếm lại, sỉ (nhục) hơi quá đà

Sỉ nhục người, bằng lời không cân nhắc
Khen hay chê không hợp lúc hợp tình
Mắt người ta lé, khen xinh
Thì bằng chửi bố, phá đình người ta
Nuôi con cưng trứng hứng hoa
Sỉ người nói xấu, mẹ - cha bỏ mày

Nghèo xác kiết, mượn tiền ai chưa trả
Lại nổ mua, xe hơi cả nhà lầu
Sỉ nhục họ biết là bao
Họ mà nổi nóng, knốc-ao oan gì

Người ta đãi ăn nhà hàng sang trọng
Mặc giẻ lau, nhìn phát ngọng, hết lời
Sỉ nhục công chúng chết người
Lần sau ai dám còn mời ăn xin

Làm người sống giữa văn minh tiến bộ
Miệng ca ngợi lũ man rợ tối tăm
Chiếm đoạt, ăn cắp, ngu dân
Sỉ nhục trí tuệ thế nhân muôn đời

Mở miệng ra biết Ếch ta đáy giếng
Nói toàn chuyện nổ văng miểng, khoe giàu
Khoe thằng cháu dốt, giờ ngầu
Nhờ lấy được vợ bố giàu, dựa hơi

Nghèo-ngu-xấu, còn chẳng thèm hư cấu
Sỉ nhục cả thị Nở dấu Chí Phèo
Nghèo - ngu - xấu, có tội sao ?
Chảnh khoe ngu - xấu, mới cao sỉ người

Nói chuyện với người văn minh hiểu biết
Trâng tráo khoe giỏi vơ vét lọc lừa
Cầm nhầm - tăng xin - giảm mua
Đó là sỉ nhục họ, thưa quý ngài …
PNP-SG08/11/2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét