Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

THUYẾT NGƯỜI TỪ KHỈ


THUYẾT NGƯỜI TỪ KHỈ

Nếu ta tin nguồn gốc người từ khỉ
Động vật thôi, làm chi có linh hồn
Giết, nhanh nhất, mục đích chấp thủ đoạn
Cần bạo tay khuất phục lũ người khôn

Nếu ta tin nguồn gốc người từ khỉ
Mọi tôn giáo là thuốc phiện, hoang đường
Người từ khỉ, ta dễ dàng cai trị
Bằng miếng ăn, tiền - lừa mị, cùm xương

Nếu ta tin nguồn gốc người từ khỉ
Lựa chọn ra và nhân giống dễ dàng
Tạo người mới giống nhau như bầy khỉ
Vâng lời trên, dù phải giết họ đàn


Nếu ta tin nguồn gốc người từ khỉ
Thì xấu hổ - tự trọng là cái chi ?
Tổ Quốc-Danh dự-trách nhiệm : Vớ vẩn
Đời hơn nhau, chiếm hữu được những gì !

Nếu ta tin nguồn gốc người từ khỉ
Là chấp nhận luật mạnh được rừng xanh
Người cướp người, bằng thủ đoạn, bạo lực
Bỏ đức tin, diệt nhân tính, lùi văn minh !

Ai đó nói : Nguồn gốc người từ khỉ
Xin hỏi ai, Khỉ triệu năm thành Người
Sao trong rừng ngày nay vẫn còn khỉ ?
Và đời còn lũ vua chúa Đười Ươi ?
PNP-SG29/4/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét