Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

THUA SÚC SINH


THUA SÚC SINH

Trong thiên nhiên cỏ cây sống nhờ đất
Thú ăn cỏ lại sống nhờ cỏ cây
Thú ăn thịt, rình săn loài ăn cỏ
Muôn vàn loài, dựa nhau sống nơi đây

Hãy nhìn xem, trong một đàn sư tử
Sư tử cái, nhỏ - chạy nhanh, săn mồi
Sư tử đực, nặng - khoẻ - to chạy chậm
Bảo vệ đàn, sống nhờ chặn cướp mồi

Nhưng một khi có bầy đàn khác đến
Tranh lãnh địa, sư đực chiến xông ra
Đánh sống mái, bảo vệ đàn, sư cái
Nếu bị thua, sẽ chết - mất địa nhà

Xã hội người, cũng rập khuôn tương tự
Vạn lương dân, lo mưu sự làm ăn
Phải đóng thuế, nuôi mấy ông cai trị
Họ có quyền nhờ lực lượng - súng gươm

Kẻ cai trị có bổn phận to lớn
Bảo vệ dân trước giặc cướp, bất công
Họ thu thuế, sống nhờ dân đóng thuế
Phải bảo an cho đời sống muôn dân

Trong xã hội của độc tài - quân chủ
Kẻ cai trị nhờ bạo lực cướp quyền
Trong xã hội đã văn minh - dân chủ
Cai trị nhờ quyền dân chúng bầu lên

Kẻ cai trị, chỉ gục đầu ăn phá
Hèn giặc-ác dân, đàn áp quá dân tình
Gọi “Ngụy quyền - lũ tà gian”, không quá
Thua súc sinh, ăn thịt chính người dân
PNP-SG19/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét