Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

PHI CÔNG BỘ V.I.P NHẢY DÙ


PHI CÔNG B V.I.P NHY DÙ

Tập thể độc tài mười mấy chú
Công du thăm thú bằng máy bay
Cả bầy tự sướng khoe nhí nhố
Nhờ đảng chúng mình, dân sướng vui

Anh lú đảng trưởng nảy ra ý
Nếu ném xuống đất, tờ ngàn đô
Sẽ một gia đình được hạnh phúc
Khỏi bán con gái cho tàu phù

Anh sâu chủ tịch đưa ý khác
Nên ném 10 tờ tiền trăm đô
Sẽ có 10 nhà được hạnh phúc
Đóng tiền học con, khỏi cầm đồ

Anh ếch thủ tướng vội lên tiếng
Để ném trăm tờ giấy 10 đô
Sẽ có trăm nhà được hạnh phúc
Khỏi phải chôm - gian, làm thêm giờ

Chục anh ủy viên nhao đua tiếng …
Cãi om, phi công quát : “Mẹ bà !”
Tao mà ôm dù này nhảy xuống
Trăm triệu dân kia, sướng mơ hoa ! …
PNP-SG16/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét