Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

MùA HoA LiM



MùA HoA LiM
Phạm Ngọc Phương

Chiều Đông đường Duy Tân
Gió lộng vàng lá đổ
Hàng Lim già trăm năm
Trầm ngâm buồn nức nở

Ngôi trường xưa còn đó
Người nay biết về đâu
Đã bao mùa lá đổ
Niềm thương nhớ còn sâu

 Mùa hoa Lim năm nào
Trưa giảng đường thơm ngái
Hương tóc mùi hoa Lim
Ru hồn yêu khờ dại

Hoa Lim vàng nắng mới
Hay nắng màu hoa Lim
Tình đầu anh nào biết
Đã dại khờ yêu em

Hoa Lim ngát môi mềm
Hay môi thơm hoa nở
Anh đâu biết ngày sau
Ôm tình sầu dang dở

Lá lim vàng xoay gió
Ta cuốn theo dòng đời
Hai mươi năm còn hỏi
Yêu anh hay đùa vui ?


 Thả nỗi nhớ về trời
      buồn
               rơi
                    ngập
                            đất

Ru tình xưa ngậm ngùi
Chiều
         Đông
                  sầu
                          lá
                               hát …
          PNP-SG04/01/2011


Ca khúc “Mùa Hoa Lim”

Nhạc Trần Huyền Nhung, thơ Phạm Ngọc Phương, ca sĩ Phạm Hồng Biển

Chiều Đông đường Duy Tân
Gió lộng vàng lá đổ
Hàng Lim già trăm năm
Trầm ngâm buồn nức nở.

Ngôi trường xưa còn đó
Người nay biết về đâu
Đã bao mùa lá đổ
Niềm thương nhớ còn sâu

Hoa Lim ngát môi mềm
Hay môi thơm hoa nở
Anh đâu biết ngày sau
Ôm tình sầu dang dở

Lá lim vàng xoay gió
Ta cuốn theo dòng đời
Hai mươi năm còn hỏi
Yêu anh hay vui đùa

Mùa hoa Lim năm nào
Trưa giảng đường thơm ngát
Hương tóc mùi hoa Lim
Ru hồn yêu dại khờ

Hoa Lim vàng nắng mới
Hay nắng màu hoa Lim
Chiều Đông sầu lá hát

Ru tình xưa ngậm ngùi








Xin phép thi sĩ PBC được đưa lời bình bài thơ "Mùa Hoa Lim" lên entry nhé ! Cám ơn thi sĩ rất nhiều !

phambachieu 05:37 08-01-2011

Thật đẹp một nét buồn trong thơ thi sĩ Phạm Ngọc Phương với những cách dùng câu hỏi tu từ điêu luyện

Hoa Lim vàng nắng mới
Hay nắng màu hoa Lim

Hoa Lim ngát môi mềm
Hay môi thơm hoa nở
Rồi
Hương tóc mùi hoa Lim
Ru hồn yêu khờ dại
Với nắng hoa lim, môi hoa lim, tóc hoa lim, tác giả như đưa ta về một vùng kỷ niệm xưa rực sắc, ngát hương hoa lim và cả hương sắc người yêu xưa nữa. Thật đẹp, thật tài.
Rồi đoạn kết
Thả nỗi nhớ về trời

      buồn
               rơi
                    ngập
                            đất

Ru tình xưa ngậm ngùi
Chiều
         Đông
                  sầu
                          lá
                               hát …
Gieo lòng ta một nỗi buồn với bút pháp hút hồn với – Thả nỗi nhớ về trời nhưng lá vàng lại rơi xuống đất. Nỗi niềm muốn bay lên lắm nhưng lực bất tòng tâm chỉ bay lên trong giây lát rồi lại phải rơi xuống đến ngập đất như muốn diễn tả cái ước mong và cái hiện thực, ước mong cao xa mà hiện thực buồn.
Và câu cuối mới đẹp làm sao
Chiều – cuối của ngày
Đông – mùa buồn cuối của năm
Sầu- nỗi buồn tận cùng của người
Lá (buồn rơi)- đoạn cuối hành trình của lá.
Nhưng kết lại bằng chữ hát. Đẹp đến nao lòng.
Đúng như thi sĩ nói tùy cảm nhận con người với thơ. Tôi thì cảm nhận rằng tất cả đều hát
Chiều
       +đông
                +sầu
                       +lá
                           Hát
Chỉ để - Ru tình xưa ngậm ngùi

Thơ thi sĩ Phạm Ngọc Phương viết về nỗi buồn như có một sức hút đặc biệt với những ngôn từ đẹp, tu từ điêu luyện, hình ảnh lúc đối lập, lúc tương đồng không chỉ - Ru tình xưa ngậm ngùi, mà cả- Ru tình THƠ ngậm ngùi.
Chúc thi sĩ năm mới tốt lành và tiếp tục cho độc giả thưởng lãm những áng thơ đẹp và hay.



4 nhận xét:

  1. Hoa Lim mùa trước xa rồi
    Trường xưa còn đó tim côi kiếm tìm
    Còn đây hương tóc mùa Lim
    Đấy miền ký ức đắm chìm ...trong Tôi!
    (hí hí ..nói hộ lòng tác giả :P ....chạy ....thôi!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơi người tri kỷ chạy đâu
      Mùa Đông lá đổ ôm sầu vào tim
      Tình đầu thơm ngát Hoa Lim
      Một trời tiếc nuối đi tìm nơi nao ...

      Chạy mau không mẹ đánh đau ... Hihi ...

      Xóa
  2. Mùng 1 xông blog cái coi
    Mùng 2 sang ngó, Mùng 3 rồi bình
    Mùng 4 mới phá anh mình
    Mùng 5 jo bận ...lặng thinh ... hì hì (cuối tuần ngủ nướng đó mà :P)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùng 1 anh chúc jo vui
      Mùng 2 anh chúc jo vùi hân hoan
      Mùng 3 thơ phú đăng đàn
      Mùng 4 blog lang thang anh mình
      Mùng 5 jo bận dáng xinh
      Cùng mẹ ra phố xuân tình tuyết bay
      Mùng 6 jo bận loay hoay ... (Hihi, jo bận đi làm nè ...)

      Xóa