Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

ĐỪNG ẢO TƯỞNG CÓ QUYỀN


ĐỪNG ẢO TƯỞNG CÓ QUYỀN

“Em đẹp” nên em “có quyền”
Chảnh tuất đòi hỏi làm phiền thế gian
“Anh giàu”, nên nổ hơn bom
Cho mình quyền láo vung ngang ông Trời

Người ta “làm bậy” xưa rày
Chỉ vì họ nghĩ “quyền này” thuộc ta!

Trăm năm tránh khổ đời hoa
Đừng kết thân kẻ tưởng ta “có quyền”
Gái đẹp trai giàu, ảo thiên
Cho mình làm bậy, được quyền láo ngang

Chỉ là ảo tưởng thôi em
Là Thượng Đế muốn thử xem thế nào
Những ai tài - đẹp - giỏi - giàu
Kiệm - nhường - giúp chúng, Trời cao mới phù
Sự nghiệp mới bền thiên thu ...
       PNP-SG-24/3/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét