Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

7 loại bệnh điên


7 LOẠI BỆNH ĐIÊN

Hàm Chó khó mọc Ngà Voi
Là con của Cú, khó đòi như Tiên
Mỗi người sẵn vài bệnh điên
Kẻ điên tình - sắc, người điên tiền - tài
Bạc phước một người điên vài
Vĩ cuồng, ảo tưởng mọi ai phục mình

Thứ nhất sợ kẻ điên tình
Yêu thương ai, đòi chiếm rinh, nhốt lồng
Nhìn - nghĩ ai, chết nghe không
Nổi sân ba máu sáu cơn, bụi cuồng
Thương con, ganh vợ/chồng còm
Sợ dâu/rể đoạt ngôi tôn của bà

Thứ hai, điên tài, mưu ma
Lừa trên gạt dưới để ta đứng đầu
Mưu hèn kế bẩn thần sầu
Sợ Trời tru diệt, không cầu cho thân

Sợ ba, kẻ vì tiền điên
Đêm ngày nghĩ kế thu thêm, chi ngừng
Vô nhân, keo kiệt quá chừng
Yêu tiền quá đỗi, ra bưng nỗi này

Sợ bốn, kẻ điên danh đời
Lúc nào cũng sợ mình chơi thua hàng
Mua nhà - xế khủng, thiệt sang
Quên phương tiện để phục chàng mà thôi
Mua cả những danh trời ơi
Chỉ để khoe mẽ, khổ đời còng lưng

Sợ năm, những kẻ điên "ăn"
Ăn để mà sống, sao "măm" quá chừng
Lùng đồ bổ béo biển rừng
Thêm rượu bia nữa, lửa phừng đốt gan
Ăn cắp, ăn cướp, ăn gian
Ba nhất ăn bẩn, thoả tham ăn nhiều

Sợ sáu, điên dục lửa thiêu
Săn chơi trai gái cho tiêu xác phàm
Chẳng thương xót thân cày làm
Hở ra là đắm thác loàn thú vui
Đổi người mới, giống vậy thôi
Nhà tan cửa nát, vẫn chơi không chừa

Sợ bảy, kẻ điên "sân" thừa
Va chạm chẳng đáng, quẹt bừa đốt xăng
Chửi bới đáp lại nói năng
Dao đâm đáp trả tay chân, đời tù
Xem ai cũng như kẻ thù ...
------

Mỗi người sẵn vài bệnh điên
Kẻ điên tình - sắc, người điên tiền - tài
Ngẫm sâu, điên đó nguồn lai ? ...
Chính từ kiếp trước, nghiệp dài tạo nay
------
Ích kỷ kiếp trước, kiếp này
Điên tình là cách trả vay công bằng

Kiếp trước thiếu thốn, quịt tiền
Kiếp này co cóp điên tiền đó thôi
Coi tiền như bánh xe trời
Người thân ruột thịt không lơi đồng hào

Kiếp trước hèn hạ, tín hao
Người ta khinh rẻ, ước ao bằng người
Kiếp này chơi trội, mong cười
Mong người nể phục hơn đời, khó khăn

Kiếp trước đói khát, thiếu ăn
Kiếp này no đủ, thấy ăn vẫn thèm
Ăn nhậu bất kể ngày đêm
Bất chấp thân bệnh phải khiêng sau này

Kiếp trước sân hận sâu dày
Chết đi mang bộ nhớ này giận sâu
Kiếp này, chuyện chẳng đáng đâu
Cũng nổi sân hận ngút cao, hại mình
           PNP-SG-11/6/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét