Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

MUỐN BIẾT SỐ PHẬN


MUỐN BIẾT SỐ PHẬN

Chiếc lá rơi không quá xa cội rễ
Biết phận để, chuyện cũng dễ thôi mà
Nhìn mẹ cha, là luận ra số phận
Mắt - ngôn - hành, thêm bớt vận không xa

Nếu mẹ cha như người ta nghèo khó
Đổ tường đó, tật nhiều bó đầy nhà
Cứ yên tâm, bạn rất đang "giàu có"
Hạt mầm xấu đang lấp ló mầm ra

Nếu mẹ cha gặp vận sa tay trắng
Nhưng là người đầy học vấn, thanh bần
Sống làm gương, lấy kiệm cần giáo huấn
Sau con giàu, của nả chật đầy sân

Thêm đôi mắt, cửa sổ tâm hồn nữa
Qua cửa sổ, ta nhìn nửa căn nhà
Xem ngôn - hành, có tinh thông ngăn nắp
Biết số phận đã bày sắp, không xa
PNP-SG-24/11/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét