Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

CHÉM GIÓ BẦU CỬ MẼO


CHÉM GIÓ BẦU CỬ MẼO

8 năm Ô-bà-má
Dân chủ chiếm chính trường
Đường lối Voi ăn cỏ
Kêu to, doạ thói thường

Vị thế nước Mỹ yếu
Khủng bố nổi tràn lan
Những quốc gia hung hãn
Đua nhau lấn lân bang

Nga, Cremea gọn nuốt
China vồ biển Đông
ISIS cờ đen dữ
Bùng phát nước tràn đồng

Philipine thắng kiện
China cứ phớt lờ
Toà quốc tế phán miệng
Thực thi ? Còn phải chờ

Dân chủ lo xã hội
Nào Obama care
Nhà giàu phải bớt miếng
Anh nghèo lười khoẻ re

Bắc Củ Sâm được thể
Thử cả bom hạt nhân
Bắn hoả tiễn doạ Nhật
Doạ xoá sổ miền Nam

Nước Mỹ không hề yếu
Tổng thống hạn chế quyền
Chủ yếu do lưỡng viện
Do đảng nao quyết tiền

Nay Cộng Hoà thắng thế
Lưỡng viện chi phối rồi
Dù ngài Trump nổ lối
Diều Hâu vuốt bung thời

Tập đoàn bán vũ khí
Chi phối phe Cộng Hoà
Tổng thống hiền hay dữ
Cũng bom nổ súng loè

Đương nhiên khi tranh cử
Ông Trump hứa nhiều điều
Xem kỹ, vô thưởng phạt
Mục đích kiếm phiếu nhiều

Cho Nhật sửa hiến pháp
Sắm vũ khí lo thân
Bật đèn xanh "bán súng"
Tạo thần sóng biển Đông

Giảm gánh Sen Đầm Mỹ
Buộc Châu Âu tự lo
Trước anh Nga cứng dữ
Mua "đồ chơi" đi bồ

Duterte khua mép
Đòi bỏ Mỹ, bỗng lành
China bác phán quyết
Bỗng tự nguyện thi hành

Các quốc gia cứng - dữ
Nhác thấy bóng "Diều Hâu"
Tránh vuốt sắc, khôn khéo
Đại Bàng chẳng đấu nhau

Biển Hoa Đông thuốc súng
Mùi nóng khét lên rồi
Đông Dương cũng liên đới
Cuốn vô sâu mấy hồi

Thời thế ắt phải thế
Đói đầu gối phải bò
Bần cùng sinh đạo tặc
Mền ngắn, phải nằm co

4 năm đầy sóng gió
Chẳng biết trước điều gì
Chỉ một điều chắc rõ
Nghèo ở, giàu chạy đi

Trâu bò húc, ruồi chết
Xưa nay đã vậy rồi
Cái cao sẽ mòn khuyết
Trũng thấp bồi lên khơi
Cái gì đến cực thịnh
Sẽ trở về nguyên khôi
PNP-SG-10/11/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét