Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

GIÓ TÂY ÁT GIÓ ĐÔNG


GIÓ TÂY ÁT GIÓ ĐÔNG
Cọp bẻ nanh vuốt, thua đôi Chó
Tượng đái mất quyền, binh nhất khinh
Tư lệnh cấm quân đột ngột đổi
Triều Vua triều Thần gió mới lên

Gió Đông át Tây, mơ Thiên Quốc
Con đường bắt buộc luộc Phương Nam
Sóng ngầm tranh chấp nào ai biết
Chỉ nhô nước biếc, chỏm núi băng


Bạn khựa bạn Mẽo, bạn nào thích
Dân thích gió Đông hay gió Tây
Cứ hỏi "dân lạ" coi khắc biết

Cột đèn chân bước, cũng đi ngay !
PNP-SG12/7/2015 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét