Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

NGUYỆN CẦU


NGUYỆN CẦU
Phạm Ngọc Phương

Con quỳ lạy chúa trên trời
Cho con đến được với người trong thơ
Bao đêm con vẫn mong chờ
Thiếp đi trong giấc mộng mơ bên nàng

Nhà nàng hoa phố xuân sang
Anh Đào thơm nở thua làn hoa môi
Con mơ dạo bước bên người
Kề vai say đắm hoa rơi mưa hồng

Giờ đây Đào phố mùa Đông
Xin làm chăn sưởi thơm nồng cho em
Chúa ơi con nguyện từng đêm
Nụ đào tiên nở êm đềm bên con
PNP24/12/2012



6 nhận xét:

  1. ...
    Cho dù sông cạn núi mòn
    Thủy chung con nguyện sắt son với người !
    Con quỳ xin Chúa, Chúa ơi!
    Nếu thành ước nguyện con thôi ...nhà thờ !
    Amen!!!

    (Hì hì ...khuya rồi về ngủ thôi:D)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu được nguyện ước rồi mà thôi nhà thờ, thì chúa đâu có chứng cho hở jo ! Hihi, chúa nói, mày khôn lỏi quá, được người yêu rồi hổng thèm đi nhà thờ nữa, nên chúa hổng cho được đâu nè !

      Xóa
    2. Hí hí ..
      Lời nói ..tận đáy lòng của những người đang yêu
      (jo nói hộ thôi hà ...hì hì...)

      Xóa
    3. Gửi em chút nắng mùa Đông
      Sài Gòn rực rỡ ấm lòng Burnaby
      Giáng sinh vừa mới qua đây
      Nơi anh nắng ấm, nàng dày tuyết rơi !

      Anh P chúc jo và mẹ luôn vui vẻ nha ! hihi ...

      Xóa
  2. Tuyết rơi mắc kệ tuyết rơi
    Gió mưa cũng mặc ...vẫn cười thật tươi!
    Khì khì ...:P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyết rơi thêm ửng má hồng
      Tinh khôi hoa tuyết thua bông hoa nàng

      Hihi, bỏ chạy không bị đánh nè ! ...

      Xóa