Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

HOA PHƯƠNG NAM



HOA PHƯƠNG NAM
Phạm Ngọc Phương

Bông hoa đẹp gốc phương Nam
Trồng nơi giá Bắc phũ phàng tuyết rơi
Chuyển mùa giá rét dập vùi
Hoa run trong gió buồn ơi nỗi niềm

Đêm sâu lạnh lẽo trăng nghiêng
Nhìn qua song cửa hoa hiền thức thao
Trăng và Hoa ngắm qua nhau
Gục đầu trăng thẹn thua màu nét xuân

Cầu mong vật đổi sao gần
Hoa phương Nam, về nắng xuân ngập tràn
PNP25/11/2012

4 nhận xét:

  1. Tuyết ơi! Rơi nhé khẽ khàng ...!
    Thương cho hoa gốc phương Nam lạnh mà
    Tuyết rơi rơi tí thôi nha
    Kẽo đường trơn ướt, em qua mỗi ngày ...!!
    Tuyết ơi! theo ngọn gió bay
    Về phương Nam đó cho ngày chút Đông ..
    Hí hí ... :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sài Gòn Đông nắng chang chang
      Ước chi gởi chút nắng vàng cho em
      Thương ai đường tuyết lạnh trơn
      Gửi em vạt nắng dỗi hờn nụ môi !

      Chạy nhanh, mẹ đánh là toi ... Hihi !

      Xóa
  2. Chắp tay nguyện ước cầu xin
    Chúa ơi ban phúc thanh bình muôn nơi
    Cho yêu thương đến muôn người
    Đem an lành đến cho người thiện tâm
    Con luôn ước nguyện bao lần
    Cho đời rạng rỡ vẹn phần đẹp tươi .

    Sắp đến ngày Lễ Chúa Giáng sinh, jo xin kính chúc anh P cùng toàn thể gia quyến một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân của Chúa Hài Đồng, một mùa Giáng sinh đầm ấm, yêu thương, chan hòa niềm vui và chứa chan tình nghĩa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn người mãi phố hoa
      Giáng sinh tuyết phủ trắng nhà, nhớ anh
      Con xin cầu nguyện ơn trên
      Cho jo, cha mẹ, êm đềm thánh ân !


      Xóa