Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

CHA KỂ CON NGHE

CHA KỂ CON NGHE
Phạm Ngọc Phương

Tay phải cầm dao chặt trái tay
Tay nào đau hơn, tay nào tài?
Tham sân si người mà bung khởi
Một chốc say cuồng tai ách bay

Cha kể con nghe chuyện nhà bên
Mạt phúc đệ huynh hám lợi quyền
Kiện thưa đánh nhau tranh vườn tược
Mảnh đất lưu truyền ngót năm thiên

Ác nhân hà hơi khoét hận sâu
Xúi bẩy đệ huynh búa đập đầu
Anh em liềm dao lao cắt cổ
Kẻ thắng người thua cũng thua đau

Kẻ thắng, con nghèo, kéo tha phương
Làm thuê bán thân lụy Mán Mường
Cha con thua sầu, đi biệt xứ
Chẳng hẹn quay về nơi cố hương

Mấy chục Đông buồn trông tuyết bay
Biền biệt tha phương kiếp lưu đày
Ngoảnh tìm quê hương xưa nắng ấm
Biển lấn dân nghèo lang sói vây

Tay phải cầm dao chặt trái tay
Tay nào đau hơn, tay nào tài?
Con yêu hãy nhớ, tâm tài thấp
Mộng lớn tham cuồng tai ách bay  
PNP23/11/2012

6 nhận xét:

  1. Hổng hiểu, nhưng ghé hổng lẽ làm thinh? ...Thấy kì :P
    ....
    Biết viết gì đây biết viết gì?
    Viết mà hông biết ...viết làm chi
    Nhưng không vì thế mà hổng viết ...
    Biết viết gì đây, biết nói gì??? Hì hì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngôn ngoại ý tại đó mà em
      Nói xa hiểu gần là đúng bem
      Cha kể con nghe chuyện hàng xóm
      Chính là chuyện nước bấy nhiêu năm ... Hihi !

      Xóa
  2. Đọc câu đầu :"Tay phải cầm dao chặt trái tay
    Tay nào đau hơn, tay nào tài?.."
    jo hiểu thế này nhá:

    Tay phải sẽ đau nhiều hơn tay trái ...Vì khi chặt xong rồi thì tay phải sẽ ôm lấy tay trái ...hì hì ..
    "... tay nào tài?.." Lẽ đương nhiên là tay Trái tài hơn rồi, vì dám để cho tay Phải chặt đó mà ...hí hí ...
    Lý sự của kẻ hổng biết gì :P (bỏ chạy ...bỏ chạy ....)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. jo thiệt là có góc nhìn hài hước đó nha ! Mà dúng thật, cái tay cầm dao chặt tay kia sẽ đau hơn, vì phải sống trong hối hận khôn nguôi. Còn cái tay đứt chỉ đau 1 lần rồi ... chết thôi hà. Còn dám đưa tay cho chặt thì tài gan cùng mình thật rồi ! Hihi ! ...

      Xóa
    2. nhờ cái google + mà em mò ra blog của thầy, rồi vào đọc thơ thầy viết, vẫn thâm thuý đa nghĩa như xưa, hihi, mà thầy ko dùng facebook hả thầy

      Xóa
    3. FB của thầy là Phương Phạm Ngoc đó em !
      http://www.facebook.com/thsngocphuong?ref=tn_tnmn

      Xóa