Phạm Ngọc Phương's Blog
Trang
Trang chủ Nhật ký văn vần & chém gió Phạm Ngọc Phương
Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018
TIẾNG CHUÔNG TIẾNG MÕ
TIẾNG CHUÔNG TIẾNG MÕ
Chuông chùa thong thả “boong boong”
Là khuyên “buông xuống”, đời khoan thai rồi
Mõ chùa rỏ rả nhắc người
“Bỏ bỏ” mọi sự, nhẹ đời tu tâm
Tiền nhân tu tập trầm thâm
Bày ra chuông - mõ, nhắc tâm - thân người!
PNP-SG-21/9/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét