Phạm Ngọc Phương's Blog
Trang
Trang chủ Nhật ký văn vần & chém gió Phạm Ngọc Phương
Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018
ĐEM ĐI ĐƯỢC GÌ?
ĐEM ĐI ĐƯỢC GÌ?
Trần truồng khi đến thế gian
Lớn cày hùng hục danh vang tiền nhiều
Vội hưởng thụ, bệnh xế chiều
Buộc rời trần thế, đem liều được chi?
Cửa nhà -quyền - tiền, miễn đi
Chỉ mang công - tội, thiên di luân hồi! ...
PNP-SG-17/9/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét