Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

ĐỜI VỐN ÁC


ĐI VN ÁC


Trong thiên nhiên cũng như trong xã hội
Kẻ nanh vuốt dã tâm trội đầu đàn
Chúa Sơn Lâm cần nanh vuốt ác mạnh
Như Vua Chúa cần quân mãnh - mưu Lang

Tạo hóa an, vạn vật bản chất ác
Để sinh tồn, loài này sát loài kia
Loài thảo mộc, bị ăn bởi thú cỏ
Thú ăn cỏ, bị chén nhỏ thú săn

Thú ăn cỏ gặm nuốt nhai cây - cỏ
Ăn thú cỏ, thú săn có vuốt nanh
Thú ăn thịt đều khôn ranh hung tợn
Xé nuốt mồi, mình hay bọn vây quanh

Hết thú cỏ, lũ thú săn chết đói
Không thú săn, thú cỏ đói chết không ?
Trong xã hội con người ta cũng thế
Dân - thú cỏ, thú săn - vua ác lòng

Lũ vua quan, thịt dân qua nanh vuốt
Dùng lính tráng - thuế - luật pháp nhiễu nhương
Trăm dân làm nuôi một tên quan cướp
Thì làm sao không giàu nứt vách tường

Mọi tài sản và tài nguyên đất nước
Đều thu hết tay bọn cướp độc tài
Cả tính mạng, sức người dân, thuế khóa
Đều trong tay của vua chúa an bài

Tội người dân, thịt bị ăn, bị bịp
Được cho ăn, bánh vẽ bịt miệng mồm
Càng những xứ ăn thịt dân, ác nghiệt
Hay mang tên dân chủ, thiệt bất công

“Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên” - đói rã
“Nước Cam-pu-chia dân chủ” quá đã - đập đầu (Thời khơme đỏ)
Nước “xã hội chủ nghĩa Lybia” hoang dã
Cái tên nước, hiểu ngược dạ, mới đau

“Cộng hòa dân chủ Đức”, 6 dân 1 cảnh sát (chìm - nổi)
Bàn tay sắt, ai hơn mật vụ sta-si
Là khuôn mẫu, nước “xã nghĩa - dân chủ” đều thế
Mà không thể ngăn tường Bá-Linh sụp đổ mới ghê

Xứ tư bản, nơi xấu xa - giãy chết
Thế kỷ trước, thời khai quốc dã man
Ăn thịt dân, nói láo trâng chẳng kém
Thế kỷ này, dân chủ chiếm khá phần

Nước văn minh, đề cao minh kiểm soát
Từ bầu bán, ngân sách, toán chi tiêu
Hạn chế nhất, kẻ tham-mưu, lấn lướt
Để đục khoét, lòng tham ác đáy sâu

Trong thiên nhiên, thú ăn thịt thường ít
Nếu sinh nhiều, chúng sẽ chết, hết mồi
Trong xã hội, khi quan tham đầy nhóc
Là mạt đời, xã hội sắp đổi thời

Xã hội mới dù hứa bao điều tốt
Nhưng thực chất, thời ngắn tốt, lại tồi
Vì bản chất người ác - tham, bắt chước
Thiếu kiểm soát, độc tài lướt, loạn thôi

Và xin nhớ, tự nhiên đời vốn ác
Không trị ác, hay theo thuyết dở người
Sẽ thất bại, bị đè đầu cướp tất
Có trao quyền, bị cướp hết liền thôi !

Thú săn cướp mồi thú săn, thường lắm
Cầm quyền ác, cướp nước khác, rất thường
Không khôn ngoan, tự vũ trang nanh vuốt
Bị ăn nuốt, thân vong quốc, thảm thương
PNP-SG08/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét