Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

ĐẠI BÀNG VIỆT NIÊN THIẾU


ĐI BÀNG VIT NIÊN THIU
(Viết theo bài nhc Nga “Đi Bàng con” - Брестская крепость(Орлёнок) - Cuối bài

LỜI 1 : TẬP BAY
Bay lên hỡi Đại Bàng, từ vách đá chót vót cao ta tung mình
Hãy lướt tới nơi mây xanh
Xỏe rộng xải cánh mong manh, từ thinh không gió thét gào
Nhìn vực sâu, ta vững tin, đời an bình

LỜI 2 : ĐỐI ĐẦU GIAN KHÓ
Bay lên hỡi Đại Bàng, từ vách đá chót vót cao qua núi đồi
Hãy lướt tới tâm phong ba
Vượt ngàn bão tố mưa sa, cuồng phong kia phải cúi đầu
Thành lực nâng đôi cánh chim nhẹ ngang trời

LỜI 3 : TINH THẦN MÃNH LIỆT
Sinh ra thân Đại Bàng, niềm kiêu hãnh với quê hương ta kiêu hùng
Hãy lướt tới nơi biên cương
Giặc thù cướp lấn quê hương, ngàn âm mưu tiếp tay phá nhà
Bọn giặc ma, ta quyết tiêu diệt quân thù

LỜI 4 : TIÊU DIỆT GIẶC THÙ
Quân đông nhưng đê hèn, trùm giặc kia nhát chui sâu trong hang luồng
Đánh trái phá ta ngoan cường
Diệt thù quyết giết ác ma, dù hy sinh thân cho nước nhà
Tình quê hương nung trái tim đẹp tuyệt vời

LỜI 5 : DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC
Bay lên trên lưng trời, học quyết chí nên chuyên gia ta giúp đời
Hãy phấn đấu thân trui rèn
Bỏ mặc kiếp sống đua chen, của bọn chim Ri khoe bộ cánh hèn
Lửa trong tim thôi thúc ta, xây dựng quê nhà
PNP-SG09/6/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét