Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

CHẲNG CÓ GÌ MIỄN PHÍ


CHẲNG CÓ GÌ MIỄN PHÍ
Freedom is not free
Tự do còn trả giá gì mới xong
Huống hồ cơm áo tiền nong
Làm chổng mông, còn chưa chắc mong khá gì

Dù ta qua Mỹ qua Phi
Cũng cày tối mắt mới thì ... có ăn
Mấy nước tư bổn giãy ... nhanh
Được cái quyền nói, quyền hành ... bầu ban

Ngược lại cơm áo thúc anh
Mọi thứ mua góp, để dành ... lãi cao
Chẳng may mất job, ăn theo
Trợ cấp thất nghiệp, chỉ nghèo, đói không

Mấy xứ độc tài, thiên đường
Kinh tế thường thấp, làm lương qua ngày
Nhưng được thong thả quá tay
Hàng quán ăn nhậu chơi dài, tiền đâu ?

Nơi này miệng thật, thân đau
Ngậm miệng cho chặt, khỏi sầu bắt giam

Nếu được ước lời thực ngheng
Hai xứ cộng lại chia, mèng đéc ơi
Sống sướng khỏi cần lên trời
Nhưng là mơ ước, ước thôi, bớt sầu

Ngàn năm biển mặn còn sâu
Người không tiền xứ nơi đâu cũng ... nghèo !

PNP-09/12/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét