Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

TƯỚC ĐOẠT CỦA KẺ TƯỚC ĐOẠT


C ĐOT CA KC ĐOT
Phm Ngc Phương

Mẹ cho tiền em, mua cây kem
Bé cầm trên tay, ngắm đã thèm
Dạo bước công viên trời xanh đẹp
Nào hay bụi đời đang dõi xem

Muốn cướp cây kem, hắn nhủ thầm
Thằng bé lấy kem của người thân
Nên giờ ta đây ra tay cướp
Tước đoạt lại thôi, chớ ngại ngần

Thằng bé mất kem, khóc như mưa
Mấy kẻ dở hơi, dỗ như đùa
Sở hữu toàn dân thôi mà cháu
Cháu mất, người kia được khỏi mua

Bụi đời khoái trá, ngồi mút kem
Đồ chôm có khác, ngon đã thèm
Sở hữu toàn dân ôi quá tuyệt
Cầu cho công hữu mãi ngàn năm ! …

Sau “Mục đích biện minh cho phương tiện”
Là lý luận kẻ cướp cực đê tiện
Bởi lo “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”
Muốn người “Làm điều ác, không hổ thẹn”
Bọn trùm gian, “Phải trơ trẽn, láo ngụy biện”
Theo kiểu “Tước đoạt của kẻ tước đoạt là không có tội trạng”
Đời lắm kẻ tin, chết ngây thơ vô số mạng
Tội nghiệp thay những kẻ u mê không não trạng !
PNP-SG05/10/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét