Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

DU LỊCH TÀU

DU LỊCH TÀU

Chưa đi chưa biết nước Tàu
Đi rồi mới thấy cũng đâu khác mình
Cũng công hữu, cũng vô thần
Thêm tài chuyên chế bắt tuân kiểu Tàu
Cũng dân gian dối gạt nhau
Tham ngu vô cảm vục đầu giành ăn
Nhìn ngoài hoành tráng, khó tin
Mọi thứ đều giả trừ tiền họ moi
Xã hội ảnh hưởng con người
Người tạo xã hội Đười Ươi tranh giành
Chưa đi mơ tới Trường Thành
Đến rồi mới biết là mình thậm ngu
Toàn là thành mới trùng tu
Phim hay quảng cáo lu bù lừa thâm
Chưa đi mơ tới Thiếu Lâm
Đến rồi mới thấy bị lầm người ta
Sư chùa toàn Sãi “quốc gia”
Quốc doanh sư lính mã tà kiếm đô
Khách du xin chớ ngây thơ
Tin mua thuốc bổ là đồ … vứt toi
Bán hàng nói thách tới trời
Giá mười trả bốn, dính xơi … quả lừa
Bảo tàng hoành tráng quá thừa
Nhưng mọi cổ vật xin thưa, nhái hàng
Đi chơi có mấy ngày đàng
Mà ôi sàng dại ta mang mấy sầu

Chưa đi chưa biết nước Tàu
Đi rồi mới thấy cũng đâu khác mình
Ở đâu giả dối tôn vinh
Bạo lực cứu cánh dân tình hèn gian
Đi xa chi tốn muôn vàn
Đèn lồng đỏ phố, tàu man tới rồi
Sưu tầm-2013

2 nhận xét:

  1. nhưng bài thơ của thầy châm biêm hay wa, het che với nghĩa câu, them nhiều bai thê loại biếm tàu nữa nhé thầy , đê cho mọi người đc hiểu về "tàu" là xấu đến thế nào /

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khà khà !
      Thấy bài trên mạng hay hay / post lên bạn đọc cho vui vậy mà !

      Xóa