Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Hồn Thoái Hóa

 
HồN THOái HóA
Phạm Ngọc Phương

Làm ăn tranh đấu giữa chợ đời
Cuối thời gian dối đức dần vơi
Lắm kẻ lương tâm thâm lương tháng
Tâm hồn chai trơ đá mồ côi

Tự nhủ mình không chúng cũng gian
Thật thà nhân đức dức cháo gàn
Vinh quang đường ta đi xây xác
Bao kẻ hiền ngu thiếu mục quang

Điểm yếu người ta tín người thân
Làm ác mười phương vẫn để phần
Một phương bạn bè gia đình đó
Mấy người dám ăn, nuốt tình thâm

Chịu khó làm thân bao tháng ngày
Đạt thành tin tưởng mới ngầm tay
Mượn tiền-danh-tình, rồi ... lặn, ... né
Mấy ai lấy cá mổ mèo đây

Hại người thân tín có vui không?
Đêm sâu mộng ác giấc chập chồng
Biện minh, tại ngu nên họ chết
Không phải tại tôi cố lừa thân

Mỗi lần tự an, phúc mòn đi
Tâm hồn chai đá má dần lỳ
Người ơi dừng mau không hồn tuột
Địa ngục quỷ vương nướng lửa si
PNP12/7/2012
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét