Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Tu thân lâu mới “nhận ra”



TU THÂN LÂU MỚI “NHẬN RA”
Tu thân lâu mới “nhận ra”
Rằng ta kệch cỡm - “nghiệp ma” cỡ nào
Cám ơn nghịch cảnh ba đào
Dồn ta thế buộc tu vào - nhận ra! -PNP
————
Ngỡ mình cũng hiền, người ta
Nào hay “trả miếng” đưa ta nghiệp dày

Ngỡ chỉ muốn sướng thân này
Nào hay khởi của nghiệp vay trùng trùng
Ngỡ giàu “cưa gỗ bán rừng”
Nào hay “nước mắt rưng rưng” trả đời
Rừng bao phủ mất đi rồi
Sa mạc hoá, nước ngầm thời ra đi

Thích ăn thịt, nào hay chi
Tiếp tay kẻ phá rừng đi nuôi bò
Khí mê-tan, phân Heo - Bò
Cộng khói xe máy, khói lò, băng tan
Băng hai đầu cực mỏng nhanh
Những đồng bằng thấp, nước dâng ngập chìm

Ngỡ bọc ny lon tiện mình
Nào hay rác thải biển xinh chết dần

Muốn nhà mình sướng an thân
Đua sắm xe cộ, chen chân kẹt đường

Muốn con giỏi vượt bạn thường
Đua chen trường điểm rồi trường ngoại xa
Nào hay ham muốn tạo ra
Xã hội tranh đấu manh nha chẳng hiền

Muốn lợi nhuận cao, nhanh tiền
Nuôi trồng hoá chất, bệnh phiền thế gian
Ung thư, trọng bệnh tràn lan
Chỉ từ ý nghĩ nhỏ tham tiền nhiều

Muốn con sung sướng, cưng chiều
Nào hay con sẽ hư - liều - hại ta

Nào hay thích đẹp, thướt tha
Phiêu lưu tình ái sắc ma khổ đời

Nào hay ăn nhậu vui cười
Ghiền men nghiện những cuộc chơi hết mình
Hại cả lục phủ thần kinh
Chưa già bệnh trọng đã rình phát ra ...
———
Tu thân lâu mới “nhận ra”
Rằng ta kệch cỡm - “nghiệp ma” cỡ nào
Cám ơn nghịch cảnh ba đào
Dồn ta thế buộc “tu vào - nhận ra”
“Nhận ra”, tu sửa, thăng hoa ...
        PNP-SG-30/3/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét