Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

NGHIỆP NHẸ, HẾT “NÓI NỘN” NGAY!


NGHIỆP NHẸ, HẾT “NÓI NỘN” NGAY!

Này Ếch sao cứ kêu ồn
Để Rắn nó biết mà trườn tới xơi?
Sao không ngậm miệng im hơi
Khi nào cần thiết kêu ơi, rồi chuồn?

Nếu biết sao gọi Ếch ồm?
Khẩu nghiệp nhà Ếch luôn ồn vậy thôi
Ếch tu sửa nghiệp, hoá Người
Người tu sửa Nghiệp, cõi Trời thăng lên

Nghiệp nặng đâu biết mình điên
“Nói nộn nói nại”, vẫn nguyên “lói ngòng”
Nghiệp còn nặng, miệng Ếch ồm
Chịu tu sửa Nghiệp, nhẹ vầng thăng mây
Tự nhiên hết “nói nộn” ngay ...
        PNP-SG-02/01/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét