Phạm Ngọc Phương's Blog
Trang
Trang chủ Nhật ký văn vần & chém gió Phạm Ngọc Phương
Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018
BỚT ĂN GIẢM NÓI, PHƯỚC SANH
BỚT ĂN GIẢM NÓI, PHƯỚC SANH
Ăn uống thiếu chút, chỉ gầy
Ăn uống thừa chút, bệnh đầy mình ra
Bệnh từ miệng vào thân ta
Hoạ lại từ miệng hại ta hại người
Thêm lời, mất nhau một đời
Bớt ăn, giảm nói, vui người phúc ta!
PNP-SG-27/8/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét