Phạm Ngọc Phương's Blog
Trang
Trang chủ Nhật ký văn vần & chém gió Phạm Ngọc Phương
Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018
BÍ MẬT CỦA Ế
BÍ MẬT CỦA Ế
Gái không gần gũi, thương cha
Trai chẳng thương mẹ, khó ra vợ chồng
Cha mẹ cực thân khổ lòng
Nuôi nó còn bạc, vợ chồng thương sao?
Dạng này ế ẩm rất cao ...
PNP-SG-12/6/2018
2 nhận xét:
Đỗ Văn
lúc 11:05 15 tháng 6, 2018
Ngẫm thấy có lý...
DVD sang thăm nhà, chúc thsngocphuong vui khỏe!
Trả lời
Xóa
Trả lời
thsngocphuong
lúc 08:11 24 tháng 6, 2018
Cám ơn bạn DVD!
Xóa
Trả lời
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Ngẫm thấy có lý...
Trả lờiXóaDVD sang thăm nhà, chúc thsngocphuong vui khỏe!
Cám ơn bạn DVD!
Xóa