MUỐN CON CÁI GIÀU
Sống đồng bằng sông lớn
Thấy nước đâu quý gì
Người sa mạc khô khát
Quý nước tựa Lưu Ly
Sinh trong nhà đầy đủ
Thấy tiền bạc cũng thường
Sinh trong nhà thiếu khổ
Chắt chiu tiền thấy thương
Dân Do-Thái khô khát
Kiệm nước, nhiều phát minh
Tưới gốc cây nhỏ giọt
Lọc nước biển tài tình
Dân đồng bằng châu thổ
Sẵn nước sông tưới đồng
Phải hạn, sông lấn mặn
Chịu đói nghèo mênh mông
———-
Con nhà nghèo quá khổ
Có điều kiện làm ăn
Lăn lưng làm sống chết
Chỉ vì sợ đói nhăn
Kiếm nhiều tiền, sài ít
Tích luỹ tăng lâu dài
Có vốn, gặp thời - phát
Giàu có lên chóng chầy
———-
Con nhà khá, đâu đói
Đâu biết quý đồng tiền
Làm nhiêu sài nhiêu hết
Thấm thoắt qua trung niên
Giật mình, tiền không có
Sức bốn mươi kém rồi
Thôi thì đành chắt lưỡi
Sống qua ngày tháng trôi
————-
Muốn con cái giàu giỏi
Phải gan để con nghèo
Sống trong sự thiếu thốn
Tiền tiêu đổi sức bèo
Việc nhà chấm công nhật
Đổi lấy tiền chi tiêu
Không cho con tiền sẵn
Tập con tiết kiệm nhiều
————
Nhìn xem, người Trung - Bắc
Chịu bão lụt, đất cằn
Vô miền Nam, cày cuốc
Giàu chỉ đôi chục năm
Dân miền Nam sướng sẵn
Mưa nắng thuận, đất màu
Quen làm chơi ăn thiệt
Bao đời qua, ít giàu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét