Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Nghiệp (Karma) & chuyển Nghiệp


NGHIỆP (KARMA) & CHUYỂN NGHIỆP


Đấng tạo hoá làm ra vũ trụ
Đã an bài vạn sự nhịp nhàng
Từ thiên hà mênh mông vô tận
Đến hạt nhỏ chẳng bận mắt thường

Khi vạn vật vận động tương tác
Đều tuân theo luật sắt Quả - Nhân
Chuỗi dây chuyền tiếp nối Nhân - Quả
Sẽ tạo ra nghiệp (karma) trả, trầm luân

Và kiếp người trăm năm hữu hạn
Là luân hồi kiếp vạn đã qua
Hồn đầu thai mang công - tội trạng
Quyết cuộc đời cao rạng / bê tha
-------

Đã con người, ai chẳng muốn tốt
Muốn giàu sang, hạnh phúc - khoẻ - vui
Đời nhân thế mấy ai thoả ước
Toàn trầm luân khổ hút theo người

Người nghèo thì khổ đeo cơm áo
Kẻ giàu có khổ não đường tình
Cả những người chóp đỉnh vua chúa
Cũng khổ đau bệnh tật hoành hành

Bởi vì ai cũng phải trả nghiệp
Những nợ nần trùng điệp kiếp nao
Kiếp này hiền, sao vẫn khổ cực ?
Là trả nghiệp kiếp trước vay vào

Khi con người trả nghiệp xong hết
Là người đó khi chết đầu thai
Vào thế giới không phải nhân thế
Sống thảnh thơi tiên giới bồng lai

Thế giới đó vẫn theo nhân quả
Năm trăm năm kiếp đó đáo hồi
Tuỳ công tội, tái sinh lên xuống
Ở lại đó hay xuống làm người
------

Hiểu nghiệp rồi, đừng sầu muộn nữa
Khi đời ta lần lữa muộn duyên
Hay tình lỡ, không giàu, bệnh khổ, ...
Chỉ là ta trả nghiệp tiên thiên

Thấu hiểu rồi, thì đừng có phạm
Vào luật tạo nghiệp trạng nợ nần
Nợ tình - tiền - áo cơm - ơn huệ
Nợ sát sanh, phá hoại môi trường

Và phát tâm giúp đời, hành thiện
Tạo công đức, bù chuyển nghiệp xưa
Ý - Khẩu - Thân, theo Chân - Thiện - Nhẫn
Sống kiệm ước, tu thành tâm mơ
        PNP-SG-01/8/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét