Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

TRẺ CON HAI MƯƠI


TRẺ CON HAI MƯƠI


Đứa trẻ 5 - 6 tuổi
Biết phụ mẹ cha rồi
Trẻ càng làm càng giỏi
Sớm ý thức làm người

Cha mẹ quá bảo bọc
Không cho con làm gì
Không tự giặt, dọn dẹp
Hai mươi tuổi, khác chi ?

Trẻ đôi mươi kệch cỡm
Khóc lóc đón “sao Hàn”
Bắt Pokemon ngu nữa
Đội mưa, quá bẽ bàng

10 tuổi, là trẻ nít
Rồi trẻ con hai mươi
Tuổi 30, vẫn thế
Con nít rồi bốn mươi

Vẫn chỉ là đứa trẻ
Lệ thuộc vào mẹ cha
Lệ thuộc sếp, ông chủ
Lệ thuộc vào người ta

Vẫn “Ai sao tui vậy
Ai sai bậy, tui theo”
Người bạc-bỏ cha mẹ
Tui cũng thế, khác nào
(Cha mẹ bị con bỏ
Các vị nghĩ làm sao ?)

Trông cao to đẹp đẽ
Bận đồ lớn dềnh dàng
Nghĩ - làm, được gì chứ ?
Vẫn nít ranh, chàng - nàng

Có bạn trai, bạn gái
20, chưa sẵn sàng
Làm vợ - chồng - cha - mẹ
30 vẫn nhỡ nhàng

Hỡi cha mẹ "bảo bọc"
Hỡi chàng nàng "trẻ con"
Đất nước muốn phát triển
Cần những người dấn thân

Vậy từ 5 - 6 tuổi
Cẩn thận khuyến khích con
Làm việc nhà việc nhỏ
Hoàn thiện dần kỹ năng
PNP-11/9/2016



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét