Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

TẢN MẠN VỀ SEN ĐẦM QUỐC TẾ


TN MN V SEN ĐM QUC T

Sen đầm cảnh sát xưa nay
Có mạnh, bọn ác chùn tay giết người …

Thiên thời địa lợi nhân hòa
Tạo hóa ban phước Cờ Hoa siêu cường
Nhưng nền chính trị “Phường tuồng”
Tổng thống lưỡng đảng “Cải Lương” bi-hài

Giành thắng thế chiến thứ hai
Nhờ Đại Dương lớn ngăn đai mới còn (*)
Can thiệp luôn chậm, chập chờn
Tốn kém, làm chuyện nửa đường rồi thôi

Chiến tranh lạnh chuyện mới rồi
Be bờ ngăn chặn nửa thời buông ngang
Đồng minh chết đứng ngỡ ngàng
Đất nước chia cắt tan hoang đắm chìm

Nhờ địa lý giàu tài nguyên
Tự do thúc đẩy tài hiền minh thông
Mới được Siêu cường thượng phong
Đồng tiền thế giới đều trông nhau xài

Đã giàu - mạnh, tiếng nói oai
Thành ra can thiệp trong ngoài năm châu
Chứ Tổng Thống tài mấy đâu
Nặng về trình diễn bôi màu mị dân

Chiến lược “Phòng thủ chắc chân”
Là tấn công trước chận ngăn kẻ thù
Thế kỷ hai mốt mây mù
Khủng bố, bành trướng lù lù tiến lên

Vậy mà “Dân chủ” cứ yên
Chỉ lo chuyện nhỏ Cóc Keng tầm phào
Lo giữ cái tiếng thanh cao (Gii Nobel)
Để khủng bố lớn lan trào cờ đen

Rồng đỏ - Gấu dữ ngang nhiên
Chơi cha lấn chiếm các bên láng giềng
Chiếm đất - biển thành ao mình
Tài trợ khủng bố lớn thành năm châu

Cao Biền non dậy không mau
Chặn ngay là thả rừng sâu Hổ đàn
Không can thiệp kịp Sirian
Di dân thảm họa lan tràn châu Âu

Cờ đen-đỏ, súng lấy đâu ?
Không chặn tiền chúng bán dầu, chết dân
Xung đột khủng bố Trung Đông
Năm nay không chặn gió đồng cháy loang
Qua đến xứ Hồi Asian
Cháy rừng không dễ đập tràn cứu nguy

Biển Đông thành biển “Xin đi”
Nửa hàng thế giới thôi thì … khóc rong
Bị chửi tuyên bố rất hung
“Tuần tra” biển kiểu Hổ chừng cụp đuôi
Len lén tắt ra-đa rồi
Khẽ khàng “xin phép” qua nơi đảo ngài
Bất thần “Tuần” chỗ “không ai”
Thực ra là sợ dao dài súng hung …

Sen-đầm là phải tấn công
Đừng như mặc váy, bị “thông”, la làng
Khi đó hậu quả muộn màng …
PNP-SG-21/02/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét