Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

GIEO QUẺ THÂN DẬU NIÊN LAI


GIEO QU THÂN DU NIÊN LAI



Thân Dậu thời vận tới đây
Mệnh Sơn Hạ Hỏa dắt dây ly kỳ
Bính-Hỏa khắc Thân-Kim thì
Tượng trên hại dưới Lửa Chì lóe đêm

Biển xanh chẳng còn sóng êm
Cá Kình chìm nổi quẫy lên điên cuồng
Khổ thân Ma Giải Thuồng Luồng
Cuốn theo sóng lớn vô phương thoát đào

Cờ đen cờ đỏ tranh nhau
Đoạt giành ảnh hưởng Á - Âu mịt mù
Thằng nhóc Củ Sâm bạo thù
Dọa quậy đục nước cá Ngừ cắn câu

Diễn viên Ố bà má đau
Khán giả thúc nách phải mau triển tuồng
Xưa hứa “Chuyển trục” cho hồng
Nay tình thế bách phải xông ra ngoài

Sói Nga mắt thép huyền đai
Kinh tế suy quá, liều bài võ rong
Lấy uy bán thuốc - dầu xăng
Ngờ đâu hăng quá, dầu văng cháy tràn

Bính Thân, Lửa Tiều Phu càn
Cũng đâu cháy dữ đủ lan toàn cầu
Vừa đủ lửa khói bể dâu
Chết mấy anh nhỏ đi câu nghèo hèn

Nước lớn tham vọng, biết mình
Làm càn lấn chiếm biển thành hồ ao
Tham lớn, tài lại chẳng cao
Độc quyền báo láo, xe lao vực rồi

Huê dân chứng khoán tả tơi
Chửi Phù Tang để quên đời khổ đau
Tăng vũ trang hóa biển sâu
Hàng xóm hoảng sợ, buộc cầu đua thôi

Bên trong “Đả Hổ diệt Ruồi”
Bàn tay sắt trị, dân chơi bóp mồm
Hàng xóm mua mã tấu hờm
Tôi nghèo cũng ráng kiếm ôm dao dài

Thế giới dầu giá rẻ hoài
Chú bán dầu quậy, hết oai, nhức đầu
Cờ đen trỗi dậy cho ngầu
Hết mùa ba bữa lặn sâu trốn đời

Cân bằng kẻ mạnh to hôi
Rủ rê hàng xóm chúng chơi “Liên Hoành”
Đi với Phật, áo tu hành
Mặc lâu tâm ác cũng thanh - quay đầu
Áo đỏ mưa nắng dãi dầu
Dần phai rồi biến ra màu … nhạt cam
Màu gì no ấm cũng ham
Dân giàu nước mạnh, pháp-quang, dân mừng

Được thời thù trả, sao đừng
Kiếm sĩ nghênh chiến, kiếm hùng rút phăng
Samurai đâu nói hăng
Chém trước rồi mới nói năng phân trần

“Ấn" rồi mới “Độ” vừa chừng
Đông dân đọ với đông dân, ai nhường
Tranh đất - biển, đánh nhau thường
Vừa đòi đất cũ xưa nương mất quyền

Thánh chiến sẽ nổ Á biên
Thái Lan - Phi - Mã … rồi xuyên khắp Hồi
Tân Cương - Miến - Thái … đen trời
Thủy đen khắc Hỏa đỏ rồi lịm ngang

Trời Âu tan hợp hợp tan
Máu đỏ man rợ tan hoang hết thời
Châu Phi nạn dịch ngút trời
Còn nơi Châu Úc sẽ rơi suy trầm

Trung Đông Do Thái bị bầm
Chiến lan đến lúc dầu thùng giá tăng
Anh hùng tận lúc sao băng
Niên lai kế Dậu chết thằng lên Vua

Thân Dậu lửa dưới núi đua
Khắc Kim tàu máy bay thua dài dài
Người-nghề thuộc Hỏa lai rai
Thuộc Thổ sẽ phát tấn tài sinh Kim
Người-nghề thuộc Thủy hao pin
Người-nghề Kim thuộc lình xình ngáp hơi
Đầu năm gieo quẻ cho vui …
PNP-SG-12/02/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét