NGUY VONG QUỐC, LIỀU THÂN MỚI SỐNG
Những dân tộc cam chịu
Hiền lành, quá thật thà
Bị đập đầu cắt cổ
Bởi nhúm ngợm ác ma
Tây Tạng, cambodia
Dân hiền tôn Phật Giáo
Nước mất, người ra ma
Vì hiền, dung ma đạo
Im lặng là nối giáo
Cho bán nước diệt dân
Thấy ác phải chống đối
Cầm súng vệ Quốc mình
Trong xã hội yên bình
Sống hiền là phúc đức
Lúc đất nước nguy vong
Hèn - câm là tội ác
Không giúp nước tiền bạc
Thì dâng hiến máu xương
Kẹt thế giặc cùm kẹp
Chia lời ái Quốc cường
Dân Hồi Giáo Tân Cương
Bom - Dao, … đáp súng đạn
Xả thân cứu quê hương
Không tự thiêu Tây Tạng
Thiếu súng, dùng gươm sáng
Cung tên - thuốc, hầm chông, …
Liều thân dân mới sống
Hèn im, Nước diệt vong !
PNP-SG19/9/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét