Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2022
GIAN KHỔ & AN NHÀN
GIAN KHỔ & AN NHÀN
Người ta làm thí nghiệm
Chọn hai đảo xanh - hoang
Có cỏ cây xanh tốt
Thả hai đàn Dê ngon
Hai đàn Dê béo tốt
Chỉ gặm cỏ và … dê
Không hề có thiên địch
Không chạy, béo xác lê
Rồi béo phì, bệnh tật
Đàn số lượng giảm dần
Hai hòn đảo giống hệt
Dê sống nằm thộn đần
Thở khò khè lười biếng
Cơ toàn thân yếu mềm
Ăn cỏ rồi nằm thở
Và chờ … chết đến gần
….
Thả vào một hòn đảo
Vài con Sói đói mồi
Chúng lùng sục vồ chén
Những con Dê nằm lười
Dê nào còn sức chạy
Cố mà lết chạy đi
Tránh xa thợ săn Sói
Chạy riết, khỏe thiên di
…
Hòn đảo không có Sói
Vài năm Dê không còn
Chỉ nằm - ăn lười biếng
Tự thoái hoá diệt vong
…..
Với loài Người cũng vậy
Thượng Đế tạo ra Người
Đã an bài gian khổ
Để tồn tại trên đời
Nhưng Người lười - ích kỷ
Người giàu, bao trọn con
Chúng vui chơi nhàn tản
Là đường tới … suy vong!
Hiểu Trời, tỷ Phú Mỹ
Vẫn bắt con siêng làm
Ngay từ khi còn nhỏ
Chỉ cho con một phần
Phần lớn giúp xã hội
Làm từ thiện khắp nơi
Cho nên tỷ Phú Mỹ
Giàu có suốt nhiều đời!
PNP-SG-24/9/2022
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét