Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

NÊN CHỌN ĐƯỜNG DỄ HAY KHÓ?


NÊN CHỌN ĐƯỜNG DỄ HAY KHÓ?

Chọn đường dễ, đời về sau ắt khó
Bị hoàn cảnh từ đầu chèn bó, chịu lì, về sau ắt ló thành công
Thứ có sẵn, mấy ai biết trân quý
Trả nặng học phí, mới biết quý mà nâng

Trung Đông sẵn dầu mỏ, dân mê muội yên ngủ trong tôn giáo.
Do Thái vong quốc hai ngàn năm, đói cơm áo, cần kiệm chẳng mấy đáo mà giàu.
Dân miền Tây VN, đồng ruộng phì nhiêu, nhậu nhiều, tiền chẳng có
Dân miền Bắc-Trung, đất cằn lạnh tê tái, vô Nam thời gian chẳng mấy bó mà giàu.

Đang còn khoẻ, ăn thanh đạm rèn luyện thân tâm là việc khó
Thả dàn ăn nhậu trai gái đú, những việc đó dễ làm
Nhưng hậu quả đôi chục năm thấy ngay, rất rõ
Ai dẻo dai khoẻ mạnh, ai bệnh tật đầy thân phì nộn võ vàng

Gái mới lớn, kiên tâm rèn công-dung-ngôn-hạnh là việc khó
Đua đòi se sua chưng diện, việc đó dễ hơn nhiều
Chừng dăm năm, tuổi thành thân thấy rõ
Ai dễ có hạnh gia, ai dễ có gia đình sóng gió tiêu điều.

Nhiều gia đình, sẽ kiến tạo nên xã hội
Nguyên lý chọn dễ/khó chẳng cần vội, thấy ngay
Đầu tư cho giáo dục- nghề nghiệp - đạo đức, là đầu tư khó
Đầu tư ngành ăn chơi cờ bạc, tâm linh ru ngủ, mì ăn liền, ... rất mau ló tiền dày
Nhưng lâu dài, chỉ vài chục năm, thấy rõ
Quốc gia nào giàu có văn minh chiến lược, quốc gia nào nghèo khó ăn xổi ở thì.
—————-

Chọn đường dễ, đời về sau ắt khó
Can đảm kiên tâm chọn đường khó, về sau ló thành công!

      PNP-SG-13/02/2019 (mùng 9 Tết)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét