Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

ĐƯỜNG SEN MÂY TRẮNG THÊNH THANG


ĐƯỜNG SEN MÂY TRẮNG THÊNH THANG

Ba đời - ba họ không tu
Người thân cũng chẳng ai tu hành gì
Chướng duyên như núi Ba Vì
Mà tu luyện được mới bì công cao

Tu giữa chợ đời, khó sao
Khó mà làm được mới cao hạnh nề
Sám hối, lắng lọc tâm mê
Tích thiện bỏ ác dữ, chê đường tà

Bóc dần từng lớp tâm ma
Rồi ngày chân thiện lộ ra cũng gần
Tu là cải sửa lần lần
Tâm - thân gột rửa, sẽ dần tinh khôi

Nhiều kiếp tu mới đến nơi
Cõi Phật ngơi nghỉ, cung trời mênh mang
May được thân người dẫu nan
Phải gắng tinh tấn một đàng mà tu

Như đoá Sen từ bùn nhơ
Vươn lên toả sắc hương đưa dịu dàng
Đường Sen mây trắng thênh thang
Rèn thân - tâm tịnh, là đang tu trì
Từng ngày vui với từ bi ...
       PNP-SG-01/12/2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét