Phạm Ngọc Phương's Blog
Trang
Trang chủ Nhật ký văn vần & chém gió Phạm Ngọc Phương
Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018
KỀN KỀN & ĐẠI BÀNG
KỀN KỀN & ĐẠI BÀNG
Kền Kền đông đen, vì không chê thịt tanh thối rã
Đại Bàng ít quá, vì chỉ săn và ăn mồi đó còn tươi
Xã hội con người, cũng tương tự vậy thôi
Thánh nhân luôn ít lẻ loi, giữa đám đông nhoi phàm tục!
PNP-SG-03/7/2018
1 nhận xét:
Đỗ Văn
lúc 11:07 5 tháng 7, 2018
Vâng, đó là Thánh Sống!
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Vâng, đó là Thánh Sống!
Trả lờiXóa