Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

CÔNG ĐỨC KIẾP XA KIẾP NÀY


CÔNG ĐỨC KIẾP XA KIẾP NÀY


Kiếp nào ta đã biết bay
Để nay giấc ngủ lướt mây gió ngàn
Kiếp nào ta đã cùng nàng
Để nay vừa gặp đã mang thương sầu

Kiếp nào ta đã thân nhau
Kiếp này duyên gặp biết bao thân tình
Có lẽ luân hồi nhân sinh
Không duyên chẳng nợ, sao mình gặp đây ?

Mỗi người sướng khổ cầm tay
Dầu ai cũng muốn siêng may tình tiền
Người giàu - hạnh phúc - bình yên
Người nghèo-bệnh-hoạ-khổ điên một đời

Nếu không chấp nhận luân hồi
Sao bạn cùng lứa, sau rồi khác xa
Thành công/thất bại đời ta
Do gộp công đức kiếp xa, kiếp này ...
PNP-SG-22/01/2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét