Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

YÊU CHI MÙA THU


YÊU CHI MÙA THU
Ôi mái tóc còn xanh
Yêu chi Thu vàng rụng ?
Một mình trên lối rộng
Bóng nghiêng chiều thênh thang

Đường Thu nắng hanh vàng
Dâng cô đơn vời vợi
Gió Thu vàng lá đợi
Rơi cõi sầu Thiên Thu
PNP-SG-14/12/2015

2 nhận xét:

  1. Trời đã vào thu rồi đó em
    Sương thu mờ toan loáng quanh thềm
    Gió thu chừng tưởng hơi se lạnh
    Nỡ ngỡ hồn thuốc cánh chim

    Trả lờiXóa
  2. Trời đã vào thu rồi đó em
    Trăng thu quen ngủ nép sau thềm
    San thu đã ngập đầy vàng lá
    Mỗi độ vào thu tóc trắng thêm!

    Trả lờiXóa