Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

SAMURAI PHỤC KIẾM


SAMURAI PHC KIM


Từ thuở giải giáp kiếm chôn
Samurai bận sinh tồn kiếm ăn
Hàng xóm to xấu gần biên
Tranh thủ lấn chiếm anh hiền tay không

70 năm, giấc mộng hồng
Hôm nay chợt tỉnh, biển Đông sóng gào
Lấn đảo chiếm biển ồn ào
Coi khinh kiếm sĩ chẳng vào hàng chi

Thượng viện biểu quyết luật thi
Kiếm sĩ phục kiếm, giặc lì biết tay
Cho phép đem quân ra ngoài
Sắm thêm vũ khí thần oai có thừa

Kiếm tuốt khỏi vỏ trăng mờ
Samurai chém, chẳng chờ dọa không
Sóng cồn, loang máu biển Đông …
PNP-SG-19/9/2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét