TÂM PHẬT
THỜI XÀ
Người xưa sinh con, đặt tên xấu
Vì thấy tên đẹp, hay chết non
Tự nhiên trường tồn, ác - dữ - xấu
Cái đẹp thiện hiền, hiếm-đoản-vong
Rau - lúa - trái cây, tay chăm bón
Khổ công èo uột, chưa muốn lên
Cỏ dại - gai góc, chẳng tưới tắm
Trùng trùng xanh tốt, dày như nêm
Đấu tranh sinh tồn, ác - dữ thắng
Tốt - đẹp - thiện - hiền - yếu, bại vong
Xã hội đẹp tốt, trên thiên giới
Xã hội thực đầy quân ác lòng
Thành công đời nay, cao tay ác
Khéo đóng vẻ “mặt xà tâm xà”
“Khẩu xà tâm phật”, đi gom rác
Chúng thả trên đầu, chơi thác cha
Nhắn ai tâm hùng thương dân nước
Chớ sớm lộ mình, nguy đến thân
Tâm-tài cao ẩn trong vai ác
Cờ đến tay rồi, ta phất dương
PNP-25/01/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét