Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

BIẾT BAO GIỜ


BIẾT BAO GIỜ
Phm Ngc Phương

Biết bao giờ trả nợ xong cơm áo
Nợ mẹ cha tóc Hạc trắng chân Mây
Nợ con cái nợ nhân quần bao kiếp
Ta trở về vui non nước quên ngày

Thả cần Trúc câu hình xưa dĩ vãng
Nghiêng nhành Sen chắt sương sớm trà thơm
Bạt gió núi trên đường xa chim hót
Rong ruổi cùng moto khắp quê hương

Trời sao sáng đàn ta ngân thổn thức
Tiếng tơ chùng rung theo tiếng nước non
Hương Dạ Lý hay mùi hương tình cũ
Tóc thề xưa vương thơm cả lối mòn

Biết bao giờ trả đời xong chữ nghĩa
Đã học vay tự thuở còn ê a
Viết trả đời đôi quyển ta đúc kết
Chuyện ngắn dài nơi thương chốn ta bà

Biết bao giờ trả đời xong câu hát
Trót vay nghe tự thuở còn nằm nôi
Viết trả đời đôi tình ca thiên khúc
Trả nợ xong ta nhẹ áng mây trời
PNP-SG06/7/2013

2 nhận xét:

  1. Thầy ơi có phải cuộc đời là bể khổ không thầy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, cuộc đời vốn dĩ nó thế, có đủ vui buồn sướng khổ, tùy theo người tích cực hay bi quan mà quan niệm khác nhau thôi ! Còn nhân quả trả vay là quy luật tự nhiên của vũ trụ mà !

      Xóa