Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

TỪ GẶP EM

TỪ GẶP EM 
Phạm Ngọc Phương 
(Mến tặng jo !)

Từ gặp em cõi đời thành hoang phế
Vũ trụ kia hóa trống vắng u buồn
Bao rực rỡ nơi nhật nguyệt tinh tú
Nàng thu vào đôi mắt sáng yêu thương

Bao ngọt ngào hương cỏ cây hoa lá
Nàng đem dấu nơi da trăng lụa là
Bao thẳm sâu nơi đất trời đêm tối
Nàng ẩn vào nơi suối tóc kiêu sa

Nàng thu hết tiếng véo von chim hót
Dấu ngọc rơi giọng thỏ thẻ Oanh vàng
Khi xa nàng trần gian nghe hoang vắng
Lòng buồn tênh sa mạc chết thênh thang

Ngày không nắng, đêm mắt sầu mi trắng
Khi xa em, cỏ hoa héo vật vờ
Ôi tình yêu, đã bao người cay đắng
Ta tội đồ, chân vui bước ngây thơ

Bước vào yêu, chỉ còn con tim héo
Nàng đoạt luôn, dấu ngực thơm căng tràn
Và tâm hồn ta say yêu mê đắm
Nàng đoạt rồi giam sâu mắt môi xoan

Rồi từ đó cuộc đời qua trang khác
Vui bên nhau, hoa Bưởi đêm trăng vàng
Lỡ xa nhau, lòng biển sầu trơ cát
Hồn rừng đêm trăng xanh sói tru hoang
PNP.SG-13-4-2013

6 nhận xét:

  1. TỪ GẶP EM hồn nhẹ nhẹ nao…
    Con chữ đong đưa, bút nghiêng chào
    Khe khẽ câu mơ cùng vần mộng
    TỪ GẶP EM bỗng dạ xôn xao

    Bài thơ sáng tác lời thương gửi
    Tình cảm dành nhờ thơ mến trao
    Cất giữ bao ngày nay thố lộ
    TỪ GẶP EM hồn thi dậy nôn nao...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mơ ước chỉ là mơ ước thôi
      Nửa vòng trái đất quá xa xôi
      Ta quá nửa đời, em còn trẻ
      Mượn lời thơ nói ước phận người !

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. "Mơ ước chỉ là mơ ước thôi"
    Ước mơ chi lắm để mềm môi
    Trái chờ xin chớ vàng hò hẹn
    Lòng ta cay đắng lại đơn côi!
    TỪ GẶP EM là để KHỔ rồi!

    Trả lờiXóa
  5. Hổm rày chưa phải khai trường
    Cho nên Thầy cứ ngoài đường Thầy đi
    Mặc ai thăm viếng, nói gì...
    Thầy chẳng màng đến... tôi thì BUỒN ghê!

    Tôi ở không phải, Thầy CHÊ???!!!

    Trả lờiXóa