Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

GỬI MÙA ĐÔNG XA NẮNG SÀI GÒN


GỬI MÙA ĐÔNG XA NẮNG SÀI GÒN
Phạm Ngọc Phương
(Mến tặng jo !)

Biền biệt phương trời em có hay
Niềm thương như lá trút rơi đầy
Vàng đi cho lá xanh trở lại
Gởi chút thơ lòng theo gió mây !

Anh gửi trong thơ chút nắng vàng
Sài Gòn Xuân đến nắng mênh mang
Gói cả lá Mai xanh vừa bứt
Chờ đóa Mai vàng khoe Tết sang

Nơi ấy vẫn mùa Đông tuyết bay
Lời thơ hoa nắng ấm tim người
Xua đi giá rét căng căng má
Xuân đến thơm hồng trên nét môi
PNP-SG26/01/2013

3 nhận xét:

  1. Lời thơ nhắn nhủ ...nghe nao nao!
    Ngày đông gió thổi lạnh hanh hao.
    Đợi chờ mùa sang sầu dâng mắt,
    Nắng vẫn không về. Tại làm sao?

    Lạy trời cho đông giá qua mau,
    Mong ngày xuân đến đã từ lâu
    Hoàng hôn chiều vắng nghe nhung nhớ.
    Chờ mong, trông ngóng, đến bao lâu.

    Mùa này hoa tuyết với mưa ngâu.
    Nghe tim giá buốt cõi lòng đau.
    Ngoài kia gió lạnh hanh hao quá
    Người ở phương xa dạ có nao?

    Biết không bên này xuân đến sau.
    Cảm người thương gửi đến đôi câu
    Cho ngày thêm ấm đông mau cạn,
    Nắng vẫn chưa về. Tại vì sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng vẫn chưa lên, chắc giận người?
      Giam nụ thương nhớ nở trên môi
      Nắng vắng môi hồng nên sầu lạnh
      Dù xuân ngoài cửa chẳng xa xôi ...

      Tại vì jo mải đi làm đi học nên nắng trốn, xuân không về đó ! Hihi ...

      Xóa