Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

HAI TẨY MƯỜI BA



HAI TẨY MƯỜI BA
Phạm Ngọc Phương

Vào năm hai tẩy mười ba
Lửa đâu trời biển thiêu gà chết quay
Chưa đánh người mặt đỏ gay
Đánh rồi chàm đổ mặt dày còn thua


Tảo đỏ loang sóng biển đùa
Đột nhiên biến sạch chiêng khua ngậm ngùi
Cùi tan nhọt xẹp người vui
Hợp tan tựa giấc mơ đời chiêm bao

 

Rồng lao rắn đú cũng đao
Dương đầu mã vĩ xác đào tràng an
Hỏa sinh thổ tốt thênh thang
Tam kỳ lúa trổ thiên vàng ấm no

 

Châu về hợp phố ăn cho
Buôn so đồng thả trâu bò thảnh thơi
PNP-SG01/01/2013


12 nhận xét:

  1. Mùng 2 sang nhà anh mình
    Thơ hay, khó hiểu ...niệm tình bỏ qua
    Đọc rồi nặn chử hổng ra
    Thôi về xin hẹn ....mùng 3 sang bình ... hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có biết qua Sấm Trạng Trình
      Sẽ hiểu bài đoán thơ linh năm này
      Gà cồ trỗi dậy ra oai
      Đá đại bàng thép bị ngài bẻ chân
      Muốn tốt chớ có tham sân
      Kiêu binh tất bại âm thầm sống lâu ...

      Năm nay mùng 1 mùng 2 đều có jo qua xông nhà xông đất, chắc là may mắn lắm đây ! Hihi ...

      Xóa
    2. Mùng 1 xông blog ...chạy thôi
      Mùng 2 sang ngó nghiêng rồi phá chơi
      Mùng 3 (bên jo)sang để nụ cười
      Mùng 4 (bên anh P) jo đến chúc vui cuối tuần

      ( Anh vào cài đặt >>>Bài Đăng và nhận xét>>>Hiển thị xác minh từ >>>KHÔNG<<< nha anh, cho mọi người dễ comment đó mà)

      Xóa
  2. Blogpost thì anh bó tay
    Nhờ jo chỉ dẫn còm này dễ vô
    Xưa mở blog tránh bất ngờ
    yahoo đóng cửa, lơ ngơ đỡ buồn !

    Anh làm theo jo chỉ dẫn rồi, hổng biết có dễ comment hơn không, Hihi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người hỏi: comment dễ hơn không?
      Thưa rằng: đã dể post rất thông
      Từ nay sang phá nhanh hơn trước
      Comments vung vẩy như bão giông
      Hí hí ...

      Xóa
    2. Với nàng cửa anh, mở rất thông
      Anh còn rình sẵn, sáng đêm trông
      Chờ nàng vừa qua là anh chộp
      Thỏa lòng ao ước với trông mong

      Hihi, chạy nhanh không bị đánh nè ...

      Xóa
    3. Nhớ sáng có được tí thơ
      Đêm về ..sao nghĩ nãy giờ hổng ra
      Thôi thì thông cảm anh nha
      jo về đi ngủ mai qua ...nặn vần
      Hì hì

      Xóa
    4. Nặn vần là phải ra vần
      Không ra vẩn bắt đem chân thế vào
      Giữ nàng ở lại vườn sau
      Chừng mẹ qua kiếm đem đầu ... trốn luôn ! Hihi ...


      Xóa
    5. Sang thăm trước ngõ tần ngần
      Thơ thì hổng có ...bâng khuâng ...thôi về :D

      Xóa
    6. Nàng về anh vẫn ngủ mê
      Mơ nàng hoa phố đi về ... hỏi thăm ! Hihi ...

      Xóa
    7. Burnaby đến, Burnaby về
      Sài Gòn biền biệc mãi mê ngủ khò
      Hihi ...

      Xóa
    8. Sao em cứ thích chơi trò
      Đợi anh say ngủ mới lo qua nhà
      Phải rình tóm được em qua
      Đền anh dăm chữ làm quà vườn thơ ...

      Xóa