Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Thắng man dã

THắNG MaN Dã
Phạm Ngọc Phương
(Hình minh họa trên mạng)
Trong tranh đấu, bạo tàn hơn sẽ thắng
Lời dối gian nghe mãi cũng thành quen
Kẻ khủng bố, bắn giết dân làm sách
Ăn thịt người, man dã thắng văn minh

Trong thiên lý, nước mềm soi đá cứng
Mong manh tơ tồn tại cuối bền lâu
Núi ai mài đá vẫn mòn mưa gió
Rất nhẹ nhàng mưa thấm đất trầm sâu

Thắng man dã không thể bằng man dã
Sắt thép kia rồi đến ngày rỉ han
Thắng man dã bằng khai tâm giáo hóa
Buông đao người xây trả phước thênh thang
PNP03/9/11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét