Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

TẾT VIỆT NAM



TẾT VIỆT NAM



Tết Việt Nam, cuộc hành hương vĩ đại
Dù xa xôi, ai cũng vội quay về
Về bản quán, về mẹ cha nguồn cội
Bên người thân giao thừa ấm tình quê

Người xưa nói, “Đói giỗ cha no ba ngày Tết”
Dẫu giang hồ, đòi nợ tránh ngày xuân
Sót nhân tính, không hại ai ngày Tết
Trừ quỷ vương, Mậu Thân hỏa ngục trần

Từ cao sang cho đến người nghèo khó
Cứ Tết về lòng thôi thúc Thiên Di
Họa hoằn lắm ai công quan - việc lớn
Tết xa quê hồn ngong ngóng quay về

Xuân gặp xui, người quở “hết ăn Tết”
Làm cả năm, bung thoải mái “Tết mà”
Tù đại hình cũng đặc tha dịp Tết
Tết no nê dẫu đói ngày giỗ cha

Dân Hồi giáo đến Mec-ca thánh địa
Người Hin-đu về trầm lắng sông Hằng
Người Việt ta Tết hồi quê tuyệt lệ
Đại Thiên Di những ngày cuối hằng năm

Tết trẻ thơ, mong lì xì, áo mới
Tết thanh niên, mong đợi tình bấy lâu
Tết trung niên, mong tiền - tài, thơ thới
Tết lão niên, mong sức trẻ ban đầu

Tốt đẹp nhất lời chúc nhau ngày Tết
Chúc an khang, sức khỏe, …, với danh tiền
Ghét nhau lắm, cũng … cười nhe răng ngày Tết
Lì xì đầu năm, rác chẳng quét ra hiên

PNP-SG30/01/2014

2 nhận xét:

  1. CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

    HA79 TÌM ĐƯỢC NHÀ THẦY RỒI ĐÂY HIHII!

    Trả lờiXóa
  2. Kaka, chào bạn, năm mới vui vẻ chúc Tết nha :
    Năm Ngọ Mã đáo thành công
    Khúc quanh đã vượt thuận dòng hơn xưa
    Chúc anh sức khỏe có thừa
    Vạn sự như ý gặp mưa phúc lành

    Trả lờiXóa