Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

KHÚC NON SÔNG


KHÚC NON SÔNG

“Tự thuở đèn lồng treo đỏ phố
Trời Nam thương đất hóa Tam Sa”
Ải Nam Quan xưa, nay mờ dấu
Nguyễn Trãi lạc nơi khóc cha già

Đâu suối Phi Khanh, đâu Tục Lãm ?
Kìa Hữu Nghị Quan đứng ngẩn ngơ
Sự đời vần xoay như quả bóng
Bãi bể trầm dâu khó ai ngờ

Gửi hồn Trưng Trắc đôi câu nhắn
Có còn hoài hương chốn Lĩnh Nam
Tự thuở nhà Hồ xây kẻ đá
Trời Nam dân đất khốc điêu tàn

Phục Lý Thường Kiệt, Quang Trung đó
Giành được cương thổ Lĩnh Nam xưa
Chỉ tiếc Huệ vương ta mất sớm
Giấc mộng đòi quê biết bao giờ

Ai người sĩ khí ta theo với
Xứng giống Rồng Tiên máu Lạc Hồng
Đời người trăm năm ai chẳng chết
Ngẩng đầu hùng ca khúc non sông !
PNP-SG01/01/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét