Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

TRAI VỊT


TRAI VỊT
Phạm Ngọc Phương

Làm trai giỏi chơi hoa
Hút hít nhậu phá nhà
Cờ bạc chơi la đà
Học-làm, lướt cho qua

Còn trẻ khỏe ăn chơi
Không sau già vong hơi
Chống gậy hối tiếc đời
Chơi trống bỏi đâm hơi

Tiền chỉ là xấp giấy
Đốt lên là nó cháy
Ai cho, chối là dại
Mượn được tiền là chạy
Bán sức, tiền mấy chai

Chim ngu chết vì mái
Thằng ngu chết vì gái
Yêu không chơi là dại
Chơi-xong-jong, thời đại
Trai vịt lừa em nai

Lập gia ngó vó nhau
Được năm xê mới cao (5C : con cháu các cụ cả)
Đẹp trai thua chai mặt
Đường quan lộ tiến mau

Thời vịt dối có sao
Giàu nghèo thấp như cao
Mọi người lừa nhau vào
Thiên đường vặt lông đầu
Tiết canh vịt hấp chao …

Sao người không tự hỏi
Trai vịt hèn do đâu ? …
PNP-SG24/11/2013

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

GÁI VỊT


GÁI VỊT
Phạm Ngọc Phương
(Hình minh họa lấy trên mạng)

Xem phim lạ đêm đêm
Bị tẩy não êm êm
Gái “cuổng trời” sắp lớp
Trai lạ lỏ mắt xem ?

Toàn bọn ku-đang-chun
Thuộc họ chơi-xong-jong
Vốn ngu nghèo tàn tật
(Xưa làm mướn cha anh)

Bán thân em sướng đâu
Chúng hành hạ quá trâu
Xỉ nhục như nô lệ
Xác thân hồn đớn đau

Bán thân qua xứ người
Trước độ thân em rồi
Tìm đường đỡ huynh phụ
Quá nhục nhằn đắng cay …

Tiền chỉ là xấp giấy
Đốt lên là nó cháy
Nhưng nó mua tất thảy
Em tìm tiền không thấy
Cha mẹ nghèo trông ai

Chim ngu chết vì mái
Giàu, sức dư kiếm gái
Yêu cho không là dại
Chơi-xong-jong, nào ngại
Tình bán đâu lừa ai
Sao anh không tự hỏi
Nỗi nhục này do ai …
PNP-SG24/11/2013
4774cb5f4582e50bed0772f981cb1219.jpg

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

TRÍ THỨC VỊT


TRÍ THỨC VỊT
Phạm Ngọc Phương

Giáo sư vịt dư sáo
Thầy giáo vịt tháo giày
Tiến sĩ vịt tí siễn
Sinh viên vịt ngó quay

Vạn Giáo-Sỹ mặt tày
(Hiện gần 10 ngàn trí thức học hàm học vị GS, PGS, TS)
Lưỡi gỗ lo thủ phận
Mặc tham ác tràn đồng
Hại người dân hơn giặc

Cố bưng tai bịt mắt
Nhận tiền địa vị cao
Chẳng phát minh sáng chế
Gọi trí ngủ oan nào

Hiền tài nguyên khí sao
Hèn, miệng im như thóc
Quá sợ hãi thần quyền
Hay tài năng còi cọc ?

Làm ngơ họa diệt tộc
Lạm thủy điện-hạt nhân
Nhập thực phẩm bẩn độc
Hủy diệt dân âm thầm

Một số bất cam tâm
Lên tiếng dù liều chết
Chấp gán tội ra tòa
Tù cùm gông, lây lất

Thời kẻ gian thắng thật
Chúa Phật lép ma tà
Trí thức khôn lỏi vịt
Nguyên khí tổn ác ma

Hỡi rường cột Quốc Gia
Thức dậy đi, đừng ngủ !
Chung tay quét gian tà
Dựng xây quê hương cũ
PNP-SG24/11/2013


TRÍ THỨC VỊT 2
Phạm Ngọc Phương

Giáo sư vịt : Giáo sĩ
Tiến sĩ vịt : Tiến sư
“Giáo Sư -Tiến Sĩ” vịt (GSTS)
Gọi “Gà sống thiến dư” (GSTS -Gà sống thiến sót)

Tiến Sĩ khoa bảng xưa
Thông thiên văn địa lý
Tiến vi quan, thoái sư
 Làm gương chân-thiện-mỹ

Tiến sĩ vịt tự kỷ
Trí thức xã nghĩa ta
Là đỉnh cao trí tuệ
Gáy, bla, bla …

Trước ăn khổ như tu
Ở chật chội như tù
Nói hay như lãnh tụ
Phát minh đáng vài xu

Mới đây bung thị trường
Đại học ra đầy đường
Dân chúng đều đại học
Giáo-Tiến (sĩ) tạm lên hương

Giảng viên thường Tiến Sĩ
Giáo viên xoàng Thạc Sĩ
Dạy mẫu giáo : Cử Nhân
Chỉ quân dân : Chiến Sĩ

Xã hội lạm phát bằng
Bằng cấp “Ông”, việc “Thằng”
Lái xe Thạc-Tiến Sĩ
Cử Nhân bán hàng rong

Giáo-Sỹ chạy chật đường
Nghiên cứu quá phi thường
Tốn kém xong chất tủ
Cải tiến nhường … nông dân
PNP-SG24/11/2013

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

ƯỚC THU


ƯỚC THU

Gót hồng thơm lá Thu vàng
Nàng đi Thu úa chờ sang Đông buồn !

Nắng Thu nhuộm lá chiều buông
Vàng rực con đường hoa phố nhà em

 Con đường thơm bước chân quen
Sắc Thu vàng rực bởi rèm mi xoan

Ước đời sánh bước bên nàng
Hồn phiêu quên lá Thu loang nắng chiều !
PNP-SG19/11/2013

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

VÀI CÂU “SAU” VUI


VÀI CÂU “SAU” VUI
Phạm Ngọc Phương

Sau anh tài độc thân, là cả đống tình nhân
Sau anh thường có vợ, là cả chồng giấy nợ
Sau đàn ông thành công, là đàn bà ở không
Sau đàn ông thất bại, là đàn bà xúi dại
Sau nàng đẹp không chồng, là thói xấu chất chồng
Sau đàn bà danh cao, là nước mắt chồng sâu
Sau hôn nhân thất bại, là má vợ (/chồng) xúi dại

Sau danh lợi mồi thơm, là con cá rồi trôn
Sau nhan sắc chỏng trơ, là tài đức chẳng mơ
Sau những lời nịnh ngọt, là e quần/váy tuột
Sau tình yêu sét đánh, là khổ đau khó tránh
Sau tình yêu lửa rơm, là gạo nấu thành cơm

Sau lời mật rót tai, là tình tiền gió bay
Sau sắc thanh lóa mắt, là tình lừa cút bắt
Sau người đẹp dao kéo, là sắc nhan úa héo
Sau giận ghen thái quá, là xảy đàn tan nghé
Sau dày tin mượn tiền, là thất tín lụy phiền
Sau thề thốt tốt hứa, lời cuội bay theo gió
Sau cờ bạc banh cá, là bác bần theo phá
Sau ma men ma túy, là ma anh thất chí


Sau khoe mẽ đại gia, trả nợ đòi kêu cha
Sau giựt gân quảng cáo, là đồ hư dzỏm láo
Sau sân khấu rực đèn, nhoẹt phấn son thấp hèn
Sau quyền chức bức người, đi đầu gối khóc cười
Sau tự ca danh tiết, là điếm đời cóc chết

Sau thùng rỗng kêu to, thói khoe đời quanh co

Sau tuổi trẻ hư hỏng, là giáo dục “công ngủ”
Sau tuổi trẻ tài cao, là mẹ cha thức thâu
Sau gia sản kếch xù, là tội ác mịt mù
Sau cái chết bất thường, là tổ chức thanh trừng
Sau dân chúng thảm thương, là cầm quyền nhiễu nhương

Sau máu lửa chiến tranh, bọn to (đầu) chuốc sâm-panh
Sau bất công đói khổ, là lạm quyền tham-dở
Sau sơn phết vĩ nhân, là mặt khỉ giã nhân
Sau lãnh tụ vĩ đại, núi xác dân tín dại
Sau lăng tẩm huy hoàng, là bạo chúa hung tàn
Sau cuộc chiến thần thánh, là máu xương trời gánh

Sau bằng cấp lấp ngu, là giáo dục chiến khu
Sau dinh thự xa hoa, là lũ mọi lên cha
Sau “phồn vinh nợ nần”, là Đười Ươi “cầm quần” (cầm quyền)
Sau liều dốt đại gia, là quyền thế đại cha
Sau chạy mua quyền tước, là mạt thời vô đức
Sau tuổi trẻ vô cảm, là chuyên chính vô … cùng nản
Sau tệ nạn đầy đường, là mưu gian chiến trường

Sau viện trợ vô tư, là chủ quyền tan hư
Sau thảm họa môi trường, là kẻ bán núi rừng
Sau bão lụt trôi nhà, là thủy điện thâm tà
Sau lò điện hạt nhân, là họa diệt toàn dân
Sau đập nước lớn cao, giặc thần lũ nấp sâu

Sau bánh vẽ đại đồng, là mưu cướp nước ngầm
Sau thực phẩm bẩn độc, là âm mưu diệt tộc


Sau phim lạ hằng đêm, mưu đồng hóa ngọt êm
Sau báo đài tin nhảm, muốn dân đần vô cảm
Sau nói đàng làm nẻo, thái thú hèn gian xảo

Sau đạo đức tuột dốc, mưu gian sang-đoạt nước
Sau ức hiếp bành trướng, là quyền gian ngồi nướng
Sau xâm lấn biển đảo, là đi đêm chóp xảo
Sau mịt mờ lý tưởng, là cầm quyền hoang tưởng

Sau chiến thắng vĩ đại, là đói nghèo thảm hại
Sau hèn giặc ác dân, là thái thú ác nhân
Sau bất công vô đối, là bạo quyền hấp hối
Sau độc tài ác thống, là kẻ chui ống cống
Sau lương lính tăng nhanh, bầy chó sắp mất nanh
Sau lính kín át dân, gian quyền sắp mất sân
Sau đất nước thanh bình, dân trí cao biết mình

Sau nước chiến tranh hoài, dân tham-hung-dốt, dài

Sau một con một nhà, là chưa giàu đã già
Sau kinh tế phát triển, nhà ít con xiểng niểng
Sau thắt lưng buộc bụng, là dân nghèo thưa rụng
Sau ăn tiêu xả láng, là thị trường tỏa sáng
Sau tăng lương bù giá, là tiền in nhiều quá

Sau toàn dân đại học, là giáo dục còi cọc
Sau thạc-tiến (sỹ) đầy đường, là trí ngủ bất tường
Sau Sao-sex-lộ hàng, dụ dân dốt lạc đàng
Sau khuyến nhậu tràn lan, sợ dân tình khôn ngoan

Sau tin xe cán chó, mong dân ngu như … đó

Sau sở hữu toàn dân, là thâu tóm vài nhân
Sau gái săn chồng ngoại, đời chúng dân khổ hại
Sau xuất khẩu lao động, là buôn nô công cộng
Sau đầu tư ngờ vực, rửa tiền bẩn thành sạch
Sau độc quyền thông tin, là điều thầm dấu êm
Sau độc quyền kinh doanh, thế quyền hèn gian manh
Sau độc tài chính trị, là nỗi lo mất bị (bị gậy)

Sau bành trướng nói hăng, là chưa hùng đã hung
Sau đánh bom khủng bố, có kẻ thuê giả ngố
Sau gây hấn biển Đông, hai kẻ hùng tranh phong
Sau quốc xã gây chiến, nước to vỡ từng miếng
Sau cứu nhân giúp thế, tiền đó uy cái thế
Sau chủ nghĩa thiên đường, xương dân lấp sơn trường
Sau tự do dân chủ, nợ xài vây nhốt hũ

Sau phổ biến internet, tuyên truyền gian láo chết
Sau phổ cập tiếng Anh, là kinh tế tiến nhanh
Sau kinh tế toàn cầu, là thế giới điệp màu
Sau dân chủ mị dân, là lộng giả thành chân
Sau đau khổ ly tan, là trở về vinh quang
Sau nghiêm cẩn tu thân, là ích nước danh ngân
Sau gian khổ ly hương, rực anh tài quê hương

Sau mưa dông ngập đường, là nắng đẹp hoa thơm
Sau đoạn trường máu lửa, nước Việt vàng đi lên
PNP-SG29/8/2013

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

CầU HOÀNG HÔN


CầU HOÀNG HÔN
Phạm Ngọc Phương
Ảnh P chụp tại Cầu Rạch Miễu Bến Tre Rằm tháng giêng 2010


Trời đỏ chưa rơi, nhô mặt trăng
Sông lam khói phủ treo mâm vàng
Trăng tỏa vàng trời ngân bóng nước
Thuyền tình ai qua lướt thênh thang

Cánh vạc chấp chới qua sông chiều
Chở nặng hoàng hôn tím cô liêu
Về hướng sao Hôm xa nhấp nháy
Ánh sao hay ánh mắt người yêu

Tôi đi Nhật Nguyệt hồng hai vai
Tóc sương lấp lánh điểm sao trời
Trăng vàng, sông xanh, mặt trời đỏ
Sứ mệnh bừng tim hướng tương lai

Sóng biếc dào dạt cuộn chân cầu
Mây hồng lờ lững trôi đỉnh cao
Xa tóc nhung huyền thơm nỗi nhớ
Gần môi ánh nguyệt đẫm hôn sâu 
      
Sóng vỗ mênh mang đò sang sông
Trồng người dựng xây quê thắm hồng
Sông đưa nước nguồn ra biển cả
Đò chở khách đời đến thành công

Nhật nguyệt hòa sao ánh mắt sâu
Chiều ơi gửi nhớ tím mi sầu
Chở đò tương lai thương khách bến
Qua cầu hoàng hôn nhớ người yêu

Đất nước hùng vĩ lắm em ơi
Phiêu du mòn gót khắp phương trời
Anh chợt nhận ra điều giản dị
Quê nhà và em …  
                              nhớ …
                                           xa xôi ! …

        PNP-SG-01/4/2010






Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

THỜI VỊT


THỜI VỊT
Thời Vịt lộn đảo lạ lùng
Của riêng bỗng hóa của chung mới tài
Khẩu hiệu (xưa) “Đất của dân cày”
Nay công hữu tất : “Vợ mày của chung”
Thời Vịt lộn đảo lạ lùng
Người ngay sợ kẻ gian hung mới rầu
Yêu nước lỡ miệng đôi câu
Có kẻ còng đầu yêu nước tống giam
Thời Vịt mọi thứ đảo điên
Cướp nước gọi “Hảo láng giềng” mới đau
Tà nay thắng chính, ôi sầu
Nhật Nguyệt u ám bò trâu cỡi người
Thời Vịt lộn đất làm trời
Lộn trời làm đất “Ma trơi” quan tòa
Âm binh giờ đóng quan nha
Ngoại lai tư tưởng buộc nhà thờ Vong
Thời Vịt từ ngữ lạ lùng
Nhậu nhẹt lại nói rất chừng “Liên hoan”
“Đày tớ” thay thế chữ “Quan”
“Ông chủ” thay thế cho hàng “Dân đen”
Mọi thứ đều gắn nhân dân
Kho bạc tình trần mới nhà nước thôi
(Quân đội ND, Tòa án ND, CAND, Viện KSND, …
Chỉ riêng “Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng NN)
Trộm cướp, ôi chuyện nhỏ nhoi
Phản động-nói xấu mới thời chuyện to
Tham nhũng, khe chỉ chui bò
Kẻ đòi dân chủ mới lo đến tù
Thời Vịt chữ nghĩa minh u …
Sưu tầm-18/11/2013

THỜI VỊT 2
Thời Vịt lộn đảo lạ lùng
Giỏi khôn làm lính, dốt khùng làm quan
Thời vịt mọi thứ đảo điên
Cai tù : Đầy tớ, ông chủ hiền : Tù nhân
Thời Vịt chữ nghĩa đảo tung
“Nhậu nhẹt” lại nói rất chừng “Liên hoan”
“Cải tạo” : Nhà lấy-tiền-vàng
“Hồi hương” : Bị lấy chỗ đang ngon lành
“Học tập” : Tù mục rừng xanh
“Cán ngố” : Lũ khỉ về thành đạp xe
Dấu gạo cho đói, nói nghe
Xiết chặt bao tử dễ đè đó chư

Tệ nạn xã hội : “Tàn dư”
Gái mười sáu, (không lẽ) đứng đường từ … lên hai
“Mất mùa đổ tại thiên tai
Được mùa ấy tại thiên tài “đả tang”

Đói khổ quá, trốn vượt biên
Bị bắt : Tù liền, phản quốc, má nuôi
Trời thương vượt thoát êm xuôi
Gởi tiền về rồi nuôi má xông xênh
Chìm tàu, nuôi cá biển xanh
Đi lâu giàu có, về thành “Khúc ruột yêu”
Cứ đô xanh đỏ bỏ nhiều
Thành vịt iu nước “tiết riêu” đợi chàng
Lạ lùng thời thế vịt ngan …

Sưu tầm 26/11/2013